Manchester United vừa chính thức hoàn tất bản hợp đồng Harry Maguire. Từ mùa hè 2018, Quỷ đỏ đã muốn sở hữu trung vệ này tuy nhiên lại không đồng ý với mức giá mà Leicester City đưa ra, để rồi một năm sau họ vẫn phải quay lại và trả đến 80 triệu bảng cho thương vụ này, biến Harry Maguire trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới.
Qua đó, Bầy cáo cũng gấp rút tìm kiếm người thay thế cho cầu thủ người Anh, mà một trong những đối tượng được theo đuổi là Nathan Ake của Bournemouth. Tuy nhiên theo tờ Sky Sports, The Cherries ra giá đến 75 triệu bảng Anh cho hậu vệ người Hà Lan. Dù vừa nhận 80 triệu từ M.U, đây vẫn là một con số khó chấp nhận đối với Bầy cáo.
Trưởng thành từ lò đào tạo Feyenoord rồi chuyển đến đội trẻ Chelsea, Ake từng là một tài năng được đánh giá rất cao ở sân Stamford Bridge, tuy nhiên anh lại không thể chiếm được một suất ra sân thường xuyên, thay vào đó liên tục được gửi đi cho mượn.
Năm 2016, Nathan Ake được gửi đến Bournemouth nửa mùa, đến cuối mùa giải, đội bóng áo sọc đỏ đen đã quyết định phá kỷ lục chuyển nhượng của mình, chi 20 triệu bảng để mua đứt cầu thủ được đặt biệt danh "Ruud Gullit 2.0". Từ đó đến nay, anh vẫn luôn là cái tên quan trọng trong đội hình của Bournemouth.
Xem lại hành trình Chelsea tiến đến chức vô địch Europa League: