MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Lee Nguyễn nhận lương kém Kaka 40 lần

    14:35 Thứ năm 23/07/2015

    Lee Nguyễn nhận mức lương không cao hơn so với năm 2014, ở mức 193.750 USD/năm, kém xa các cầu thủ đang chơi tại giải MLS như Kaka, Villa, Lampard.

    Tiền vệ gốc Việt Nam nhận mức lương không cao hơn so với năm 2014, ở mức 193.750 USD/năm, kém xa những cầu thủ hàng đầu đang chơi tại giải MLS như Kaka, David Villa, Lampard…

    Lee Nguyễn nhận lương kém Kaka 40 lần
    Lee Nguyễn chỉ nhận mức lương trung bình ở MLS, thậm chí không cao hơn so với thời anh đá ở V.League cho HAGL và B.Bình Dương. Ảnh: Internet.
    M/dropcap]ùa bóng 2014, Lee Nguyễn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất giải. Anh ghi 13 bàn cùng nhiều đường kiến tạo, qua đó về đích thứ ba trong cuộc bầu chọn cầu thủ giá trị nhất của MLS.

    Tuy nhiên, sang mùa bóng năm nay, anh chơi không thành công như trước. Đến nay, Lee Nguyễn mới có 3 pha lập công. Hôm 18/7 vừa qua, anh ghi bàn duy nhất giúp New England Revolution đánh bại New York City – CLB của Frank Lampard, David Villa.

    Theo công bố của ban tổ chức giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) hôm 15/7, Lee Nguyễn chỉ nhận mức lương 193.750 USD/năm, không cao hơn mùa bóng trước. Con số này chỉ ở mức trung bình tại CLB New England Revolution. Người nhận lương cao nhất đội bóng là tuyển thủ Mỹ Jermain Jones với số tiền gần 3,1 triệu USD. Mức này thấp hơn đôi chút so với mùa 2014 khi Jones nhận 3,25 triệu USD.

    Cầu thủ nhận lương cao nhất MLS là Kaka của Orlando City với mức 7,16 triệu USD, gấp gần 40 lần so với Lee Nguyễn. Đây là năm thứ hai liên tiếp, cựu cầu thủ AC Milan đứng đầu bảng lương của MLS. Đứng thứ hai là Sebastian Giovinco của Toronto FC với mức 7,11 triệu USD. Cựu cầu thủ của Juventus bỏ khá xa so với người đứng thứ ba cũng thi đấu cho Toronto FC – Michael Bradley (6,5 triệu USD).

    Lee Nguyễn nhận lương kém Kaka 40 lần
    Kaka là cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử giải MLS, hơn cả Beckham trước đây ở LA Galaxy. Ảnh: Internet.

    David Villa là trường hợp tăng lương mạnh nhất so với mùa 2014. Anh nhận mức lương 5,61 triệu USD từ New York City FC so với mức 60.000 USD ở năm 2014, qua đó xếp thứ sáu trong danh sách những cầu thủ nhận lương cao nhất MLS. Trong khi đó, Steven Gerrard (LA Galaxy, 6,33 triệu USD) và Lampard (New York City FC, 6 triệu USD) lần lượt đứng thứ 4 và 5. Một ngôi sao khác – Andrea Pirlo chỉ đứng 13 trong top 20 cầu thủ nhận lương cao của MLS với mức 2,3 triệu USD.

    Top 20 cầu thủ nhận lương cao nhất MLS:

    Kaka, Orlando City: 7,16 triệu USD

    Sebastian Giovinco, Toronto FC: 7,11 triệu USD

    Michael Bradley, Toronto FC: 6,5 triệu USD

    Steven Gerrard, L.A. Galaxy: 6,33 triệu USD

    Frank Lampard, New York City FC: 6 triệu USD

    David Villa, New York City FC: 5,61 triệu USD

    Jozy Altidore, Toronto FC: 4,75 triệu USD

    Clint Dempsey, Seattle Sounders: 4,6 triệu USD

    Robbie Keane, L.A. Galaxy: 4,5 triệu USD

    Giovani Dos Santos, L.A. Galaxy: 4,1 triệu USD

    Jermaine Jones, New England Revolution: 3,05 triệu USD

    Obafemi Martins, Seattle Sounders: 3 triệu USD

    Andrea Pirlo, New York City FC: 2,31 triệu USD

    Shaun Maloney, Chicago Fire: 1,58 triệu USD

    Omar Gonzalez, L.A. Galaxy: 1,45 triệu USD

    Pedro Morales, Vancouver Whitecaps: 1,41 triệu USD

    Gilberto, Toronto FC: 1,2 triệu USD (on loan to Vasco da Gama)

    Federico Higuain, Columbus Crew: 1,17 triệu USD

    Kevin Doyle, Colorado Rapids: 1,17 triệu USD

    Innocent Emeghara, San Jose Earthquakes: 1,04 triệu USD

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...