MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Lê Quyền Huy Tín: "Cơn lốc" cánh trái và câu chuyện cá chép vượt vũ môn

    16:47 Thứ sáu 13/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Lê Quyền Huy Tín đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có hiệu lực 3 năm với CLB TP.HCM.

    "Cơn lốc" cánh trái...

    Hai năm qua, NHM bóng đá Bình Phước đã quá quen thuộc với cầu thủ mang tên Lê Quyền Huy Tín thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái. Nhanh nhẹn, kỹ thuật và hiệu quả, số 79 là quân bài tấn công yêu thích dưới triều đại HLV Nguyễn Minh Phương cũng như người kế nhiệm ở nửa sau Hạng Nhất 2020.

     - Bóng Đá

    Huy Tín là một trong những điểm sáng của CLB Bình Phước trong 2 mùa giải gần đây.

    Trong những giai đoạn đại diện miền Đông Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, Huy Tín vẫn là cái tên được chú ý với sự cần mẫn và quyết tâm thi đấu. Trong mùa giải 2020, dù chỉ ghi 1 bàn thắng nhưng đó lại là pha làm bàn mang ý nghĩa bước ngoặt, giúp Bình Phước thắng Huế ngay trên sân Tự Do và giành vé chơi ở nhóm A giai đoạn II.

    ...cá chép vượt vũ môn

    Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, Huy Tín trở thành một trong những cầu thủ của Hạng Nhất được lên chơi ở đấu trường V-League 2021 thông qua bản hợp đồng với CLB TP.HCM. Cụ thể, vào chiều ngày 12/11 vừa qua, cầu thủ gốc An Giang đã ký kết 3 năm gắn bó cùng Chiến Hạm Đỏ. Những điều khoản về lót tay và lương, thưởng không được tiết lộ.

    Đây là bước tiến rất quan trọng trong sự nghiệp của Huy Tín khi anh đã đạt thêm mốc son đáng nhớ. Từ một cầu thủ tự do, năm 2019 anh được HLV Nguyễn Minh Phương mang về đá ở đội 1 Bình Phước tại giải Hạng Nhất. Ngay trong mùa giải thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 đã để lại nhiều dấu ấn ở giai đoạn đầu. Cụ thể, anh đã ghi bàn trong 3 lượt trận liên tiếp (từ vòng 2 đến vòng 4) và góp công vào thành tích đáng nể của đội bóng miền Đông Nam Bộ vào cuối mùa với tấm HCĐ.

     - Bóng Đá

    Huy Tín ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM. Ảnh: Fanpage CLB TP.HCM.

    Đến cuối năm 2020, sau một mùa giải thăng trầm cùng đội chủ sân Bình Phước, Huy Tín đã lọt vào mắt xanh tuyển trạch của CLB TP.HCM và có bước chuyển chẳng khác gì cá chép vượt vũ môn.

    Trước cơ hội lần đầu tiên được thi đấu tại V-League trong màu áo của 1 CLB đầy tham vọng, Huy Tín chia sẻ: "Thật sự tôi rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội thi đấu ở giải đấu số 1 Việt Nam. Con đường phía trước còn rất dài tôi chỉ biết tập trung, cố gắng và cống hiến cho CLB TP.HCM. Tôi hiểu được sự khắc nghiệt tại CLB nên sẽ nỗ lực hết sức và thể hiện mình.

    Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến với tập thể CLB Bình Phước và NHM bóng đá tỉnh Bình Phước. Trong 2 năm qua, tất cả mọi người đã sát cánh và ủng hộ tôi rất nhiều."

    Đăng Huy | 16:17 13/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...