MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Lấy số áo của đồng đội, Havertz nói đúng 1 từ duy nhất

    06:35 Thứ sáu 11/09/2020 | 4

    BongDa.com.vn Tân binh Chelsea đã gửi thông điệp đến Tomori - chủ nhân áo số 29 mùa trước.

     

    Buổi tập đầu tiên của Havertz

    Hôm qua, trang chủ Chelsea đã công bố số áo của toàn bộ cầu thủ trước thềm mùa giải mới. Nếu như Malang Sarr sẽ được đem cho mượn và chưa có số áo chính thức, số áo của 5 tân binh còn lại bao gồm Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva cùng Kai Havertz là chủ đề thu hút sự quan tâm.

    Như đã xác nhận trước thềm trận giao hữu với Brighton & Hove Albion, Ziyech và Werner lần lượt khoác áo 22 và 11. 22 là số áo mà Ziyech từng sử dụng ở Ajax, trong khi số 11 của Werner từng là số áo gắn liền với tên tuổi của "Voi rừng" Didier Drogba.

    2 hậu vệ Chilwell và Silva đều khoác áo số 3 ở 2 CLB cũ là Leicester City và Paris Saint-Germain. Tuy nhiên do số 3 vẫn thuộc sở hữu của Marcos Alonso, Chilwell tiếp quản áo số 21, còn 6 là số áo của Silva.

    Áo số 10 mà Willian để lại là câu chuyện thú vị giữa 2 ứng viên được đồn đoán và cũng là 2 "bom tấn" mà The Blues mang về trong 2 mùa qua - Christian Pulisic và Kai Havertz.

    Sau tất cả, Pulisic là người được trao số áo từng thuộc về Eden Hazard. Không khoác áo số 10, Havertz sẽ thi đấu với số áo 29 trên lưng mùa tới. Đây cũng là số áo mà ngòi nổ người Đức gắn bó tại Bayer Leverkusen.

    Kai Havertz had a two-word message for a Chelsea team-mate after unbelievable gesture - Bóng Đá

     Havertz lấy áo 29 từ Tomori.

    Fikayo Tomori là số 29 của Chelsea mùa trước. Qua Instagram cá nhân, Havertz đã gửi thông điệp "Thank you" ("Cảm ơn cậu") đến đồng đội đã chấp nhận chuyển sang số 14 và nhường số 29 cho anh.

    Phụng Sồ | 06:05 11/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...