MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala

    02:55 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Sau khi lập siêu phẩm cứa lòng từ chấm phạt góc gỡ hòa cho đội tuyển Thái Lan, hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri có tình huống ăn mừng như siêu sao Paulo Dybala.

     - Bóng Đá

     Tâm điểm lượt trận tối 17/11 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển chủ nhà Thái Lan và Indonesia trên sân vận động quốc gia Rajamangala.

     - Bóng Đá

     Với đẳng cấp vượt trội và sự cổ vũ của khán giả nhà, Thái Lan là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên điều đó đã không được thể hiện ở những phút đầu trận đấu. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng chính Indonesia mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn ở nửa đầu hiệp một. Và sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Zulfiandi Zulfiandi giúp các vị khách mở tỷ số sau một pha nã đại bác từ xa vô cùng đẹp mắt.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của đội bóng đến từ xứ sở vạn đảo.

     - Bóng Đá

     Bị dẫn bàn như một gáo nước lạnh hất vào mặt các nhà đương kim vô địch. Thái Lan dần cho thấy đẳng cấp của đội bóng được đánh giá là số một Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Phút 38, từ chấm phạt góc, Korrakot Wiriyaudomsiri có pha cứa lòng cực kỳ đẳng cấp đưa bóng đi cầu vòng đẹp mắt vào lưới Indonesia trước sự bất lực của thủ thành Awan Setho Raharjo.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Sau khi lập công gỡ hòa cho đội nhà, hậu vệ Thái Lan có màn ăn mừng như siêu sao Paulo Dybala của Juventus.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng đó cũng được xem là bước ngoặt dẫn đến màn ngược dòng ngoạn mục của Thái Lan.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Phút bù giờ thứ ba của hiệp một, từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Indonesia phá bóng trúng tay thủ môn bật ra. Tận dụng sự rối loạn của hàng thủ đội khách, Pansa Hemviboon (số 6) dễ dàng đệm bóng cận thành đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Với lợi thế dẫn trước, đội chủ nhà tiếp tục có thế trận chủ động trong hiệp hai và kết quả là họ có thêm hai bàn thắng nữa để đảm bảo cho chiến thắng chung cuộc. Đầu tiên là bàn thắng của cầu thủ đang dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới Adisak Kraisorn. Trước đó thủ môn đội khách mắc sai lầm đáng trách với tình huống chuyền bóng lỗi vào chân cầu thủ Thái Lan.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Bàn thắng này đã giúp số 9 của đội tuyển Thái Lan nâng số lần lập công của mình ở giải đấu này lên con số 7 khi mới chỉ qua hai lượt trận.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Sự xuống sức của đội bóng với biệt danh Merah Putih ở nửa sau hiệp hai còn khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ tư. Từ một pha phản công nhanh, cầu thủ vào sân thay người Pokkhao Anan (số 21) dứt điểm từ xa nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 74.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Những nỗ lực của Indonesia chỉ giúp họ có thêm một bàn gỡ ở phút 89 do công của Fachruddin Wahyudi Aryanto. Đội bóng xứ vạn đảo cũng có vài cơ hội ngon ăn ở những phút bù giờ nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng trước sự xuất sắc của thủ thành Thái Lan Siwarak Tedsungnoen.

    Lập siêu phẩm từ chấm phạt góc, hậu vệ Thái Lan ăn mừng như Dybala - Bóng Đá

     Với kết quả này, Thái Lan giữ vững ngôi đầu bảng B với 6 điểm có được bằng Philippines nhưng vượt trội hiệu số phụ. Còn Indonesia, họ buộc phải chiến thắng Philippines ở lượt trận cuối để hy vọng một tấm vé đi tiếp.

    Nam Thành | 01:40 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...