Phát biểu sau trận hoà 1-1 trước RC Lens đêm qua, Wenger cho biết câu lạc bộ đã sẵn sàng chi tiêu lớn, nhưng chỉ tiêu cho những cầu thủ phù hợp.
"Chúng tôi đang rất, rất năng động trên thị trường chuyển nhượng. Nếu chúng tôi tìm được ứng viên phù hợp, chúng tôi sẽ chi tiêu lớn," Wenger nói. "Chúng tôi đã đang chi tiêu rất lớn."
Ngoại trừ bản hợp đồng Granit Xhaka với giá 30 triệu bảng, Arsenal chỉ mới đưa về hai bản hợp đồng 20,21 tuổi, đó là tiền đạo Nhật Bản Takuma Asano và trung vệ Rob Holding từ Bolton, với giá tổng cộng 7.5 triệu bảng. Những lời kêu gào về tiền đạo vẫn chưa được hiện thực hóa.
"Kỳ chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc. Hôm nay chỉ mới là tháng 7, và nó sẽ kết thúc vào 31/08. Thời gian vẫn còn dài, và chúng tôi đang tích cực tìm kiếm."
Những người am hiểu chuyển nhượng của Arsenal rõ ràng sẽ thấy những lời phát biểu của Arsene Wenger hoàn toàn không khác gì so với nhiều năm qua. Vẫn là những điệp khúc "chúng tôi đang tìm kiếm", "chúng tôi sẵn sàng chi tiêu".
Tháng 6/2013, 1 năm sau khi Robin van Persie ra đi và trực tiếp đem về chức vô địch Premier League cho Man Utd, cây viết Amy Lawrence của The Guardian nói: "Đem về một tiền đạo đẳng cấp thế giới, và Arsenal sẽ vô địch Premier League." 3 năm sau, câu nhận định của cây viết nổi tiếng người Anh vẫn đang được các cổ động viên Arsenal ra rả.
Arsenal là đội tạo ra nhiều cơ hội (chances created) nhất ở Premier League mùa vừa rồi. Chỉ số "tạo cơ hội" được các trung tâm thống kê mô tả như là một tình huống có thể nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng (như một cú sút, một pha căng ngang,..). Nhưng từ khi Van Persie ra đi đến nay, Arsenal chỉ mua thêm những tiền đạo nào? Đó là Olivier Giroud, Lukas Podolski, Park Chu Young, Danny Welbeck, Yaya Sanogo, và mới nhất Takuma Asano.
Trong bối cảnh cả Premier League lao vào cuộc chạy đua vũ trang dữ dội, ngốn hàng đống tiền, việc Arsenal "án binh bất động" khiến nhiều cổ động viên sốt ruột. Mùa tới sẽ là mùa của Conte, Klopp, Mourinho, Pep. Ấy là chưa kể Pochettino và Ranieri. Thậm chí một câu lạc bộ như Crystal Palace cũng sẵn sàng chi hơn 30 triệu bảng cho các mục tiêu của mình. Còn Arsenal? Họ chỉ mới kích hoạt 20 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng của Jamie Vardy, và bị từ chối.
Không hiểu liệu đây có tiếp tục là một mùa hè mà Arsene Wenger và ban lãnh đạo Arsenal gây thất vọng với người hâm mộ nữa hay không.