Tuy nhiên điều đó dường như 'chưa đủ' đối với đổng đội của anh là Theo Walcott, người cũng góp công trực tiếp trong chiến thắng ròn rã của Pháo thủ hôm qua. Cả 3 bàn thắng của Ozil đều được ghi trong hiệp đấu thứ hai. Walcott đã ‘vận dụng’ khả năng ‘xăm xoi’ của mình để đặt ra câu hỏi về ‘sự mất tích’ của tiền vệ người Đức trong suốt hiệp đấu thứ nhất.
“Tôi thực sự có thể kéo cậu ta từ chín tầng mây xuống đây. Trong suốt hiệp một cậu ấy đã mất hút đúng không nhỉ?” Walcott hài hước cho hay.
Tuy nhiên, sau lời ‘châm chọc’, tuyển thủ Anh không quên dành tặng người đồng đội của mình lời khen có cánh sau khi Ozil gây ấn tượng mạnh trong khoảng thời gian gần đây.
“Không, cậu ấy là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp, một ngôi sao tuyệt vời và tôi nghĩ nó được thể hiện qua cú hattrick hôm qua. Cậu ấy thực hiện điều đó thật dễ dàng, Ozil đã dạy tôi cách để ghi một cú hattrick trong một trận đấu. Cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ để luôn mạnh mẽ như vậy.”