(BongDa.com.vn) – Đích thân Olivier Giroud đã lên tiếng thừa nhận việc ghi bàn bằng tay sau trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich đêm qua.
1. Giới truyền thông châu Âu chắc chắn sẽ còn nói đến pha ghi bàn của tiền đạo người Pháp rất nhiều, đặc biệt là sau khi Giroud lên tiếng thừa nhận “sự may mắn” dành cho bản thân mình.
Phát biểu trước các phóng viên ngay sau thời điểm trận đấu kết thúc, ngôi sao bên phía Arsenal chia sẻ: “Là một tiền đạo, bạn không thể tự nghi ngờ chính mình. Đôi lúc, chúng ta cần sự trợ giúp của số phận. Đây không phải bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng ghi, nhưng lại là một trong những bàn thắng quan trọng nhất.”
Trong một ngày thi đấu có phần lép vế hơn so với đội khách Bayern Munich (Hùm xám cầm bóng 69%), Arsenal đương nhiên không thể duy trì thế trận chủ động trước các học trò của HLV Pep Guardiola. Thế nhưng, chỉ cần một tình huống cố định tưởng chừng như chẳng có gì nguy hiểm, Olivier Giroud đã “hồi sinh” tia hy vọng đi tiếp ở Champions League dành cho Pháo thủ.
2. Cần phải nhấn mạnh rằng, Giroud vốn dĩ không phải một tiền đạo biết tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Ba mùa giải khoác áo Arsenal, ngôi sao người Pháp thường xuyên trở nên “vô hình” ở các cuộc chạm trán mang tính chất quyết định. Thậm chí, các CĐV sân Emirates còn chán nản tới mức phải đặt cho cầu thủ này biệt danh là… chân gỗ.
Ngay cả HLV Arsene Wenger, dường như cũng không còn giữ được niềm tin vào cậu học trò mà ông từng nhất quyết mang về từ Montpellier. Rạng sáng nay, chính Theo Walcott chứ không phải Giroud, mới là người được “Giáo sư” tin tưởng ở vị trí cao nhất trên hàng công Arsenal.
Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi vẫn hay tồn tại những nghịch lý đầy mâu thuẫn…
3. Giroud đã ghi bàn bằng tay trong một trận cầu mà Pháo thủ buộc phải thắng mới có cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League. Điều trớ trêu là pha lập công của tiền đạo người Pháp lại xuất phát từ một sai lầm hết sức sơ đẳng của thủ thành Manuel Neuer bên phía Bayern Munich, “người gác đền” sử dụng chân hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Chỉ cần vỏn vẹn 3 phút sau khi vào sân thay thế Walcott, “kẻ chân gỗ” Giroud đã dạy cho “thiên tài” Neuer một bài học hết sức quý báu về… sự tôn trọng đôi bàn tay.
4. Nhà triết học nổi tiếng người Pháp thuộc trào lưu Khai sáng ở thế kỷ XVIII, Jean Jacques Rousseau từng đưa ra một câu danh ngôn khá thú vị: “Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.”
Công bằng mà nói thì cả Olivier Giroud lẫn Manuel Neuer đều là những trường hợp “dị” trong thế giới bóng đá, một người là tiền đạo nhưng xử lý chân cực kỳ vụng về, người kia là thủ môn, nhưng lại thích… dùng chân hơn tay.
Đêm qua, Giroud đã biết tận dụng yếu tố “khác biệt” này để mang về thắng lợi cho Arsenal. Còn Neuer, trước khi nghĩ quá nhiều đến việc “khua múa” đôi chân, có lẽ thủ thành người Đức nên nhớ rằng mình vẫn đang sở hữu một đôi tay hoàn toàn bình thường…