MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Làn sóng tiền đạo ngoại khiến tuyển Trung Quốc vật vã

    19:48 Thứ tư 09/01/2019 | 1

    Sự xuất hiện của quá nhiều trung phong nước ngoài ở giải Chinese Super League đã lấy đi cơ hội đá chính của những tiền đạo nội.

    Giải Asian Cup 2019 mới diễn ra vòng đầu tiên, tuy nhiên HLV Marcello Lippi của tuyển Trung Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ông thầy người Italy sẽ phải tìm cách hóa giải cuộc khủng hoảng hàng công, dù Trung Quốc vừa khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan hôm 7/1.

    Ở trận đấu đó, tiền đạo được kỳ vọng nhất của tuyển Trung Quốc là Wu Lei tịt ngòi, dù mũi nhọn này chính là vua phá lưới giải Chinese Super League mùa trước. Tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Trung Quốc khi gặp Kyrgyzstan là Yu Dabao, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2.

     - Bóng Đá

     Ông Lippi rất đau đầu với bài toán hàng công của tuyển Trung Quốc.

    Tuyển Trung Quốc có 3 điểm, nhưng ông Lippi không quá phấn khích. Nhà cầm quân người Italy tiết lộ Yu Dabao dù mang danh tiền đạo, song mùa trước lại toàn đá hậu vệ, một điều rất lạ lùng. Sở dĩ Yu Dabao phải đá như vậy bởi anh không thể cạnh tranh với những ngoại binh trên hàng tiền đạo.

    Theo HLV Lippi, việc giải Chinese Super League toàn những tiền đạo ngoại khiến nội binh không có nhiều cơ hội ra sân. "Những tiền đạo tôi chọn dự Asian Cup 2019 mùa rồi toàn đá trung vệ. Lý do vì các CLB tin chân sút ngoại hơn," người đưa tuyển Italy tới chức vô địch World Cup 2006 than thở.

    Theo bình luận của trang Today.rtl, những mũi nhọn tuyển của Trung Quốc chơi rất thiếu sức sống trước Kyrgyzstan. Thậm chí, đoàn quân của ông Lippi còn bị đối thủ dẫn bàn trước. Nếu không có sai lầm của thủ môn Kyrgyzstan, Wu Lei và đồng đội chưa chắc giành được chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Tuyển Trung Quốc may mắn giành 3 điểm ở lượt trận đầu tiên của Asian Cup 2019.

    Theo thống kê, tuyển Trung Quốc chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích trong số 8 cú sút. Diễn biến trên sân cũng cho thấy họ không vượt trội hơn Kyrgyzstan khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai bên bằng nhau. Trong hiệp một, Kyrgyzstan nhiều lúc chơi lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

    Vào ngày 11/1, tuyển Trung Quốc bước vào cuộc chạm trán Philippines. Trước giờ G, họ gặp tổn thất lớn khi ngôi sao Wu Lei dính chấn thương xương đòn gánh và bỏ ngỏ khả năng ra sân. Khi được phóng viên hỏi về tiền đạo này, ông Lippi đáp rằng không biết cậu học trò có kịp bình phục để thi đấu hay không.

     - Bóng Đá

     Hàng công tuyển Trung Quốc chơi chưa hiệu quả.

    Nếu Wu Lei vắng mặt, tuyển Trung Quốc chỉ còn biết đặt niềm tin vào những cầu thủ tiền đạo phải đá trung vệ như miêu tả của ông Lippi. Đây rõ ràng không phải tín hiệu lạc quan. Tuyển Philippines cũng không dễ bị bắt nạt. Họ chỉ thua Hàn Quốc sát nút 0-1 loạt trước và chơi khá hay.

    Tại Trung Quốc, các CLB trả lương rất hậu hĩnh để mời gọi ngoại binh như Alexandre Pato, Hulk và Oscar. Tới châu Á, các tên tuổi này mặc nhiên có suất đá chính. Hệ quả là tuyển Trung Quốc gặp khủng hoảng nơi hàng công. Trong 6 trận giao hữu từ tháng 9/2018, họ chỉ ghi được 5 bàn.

     - Bóng Đá

     

    Nguyên Trí | 19:29 09/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...