MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • 'Lần gần nhất cậu ấy thực hiện 1 quả penalty là năm 2016...'

    05:52 Thứ năm 27/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Kevin de Bruyne khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo cho Man City bằng cú đá lạnh lùng vào lưới đồng đội trên tuyển quốc gia, Thibaut Courtois.

    Sau khi giúp chủ công Gabriel Jesus ghi bàn cân bằng tỉ số ở phút 78, ngôi sao người Bỉ tiếp tục tỏa sáng bằng bàn thắng do chính mình thực hiện trên chấm 11 mét. Món quà đó đến từ pha đi bóng tốc độ của tiền đạo Raheem Sterling bên cánh trái, khiến hậu vệ Dani Carvajal phạm lỗi trong vô vọng.

    Dù đứng trước một thủ môn quá hiểu mình là Thibaut Courtois, nhưng nhạc trưởng Kevin de Bruyne không hề căng thẳng và dễ dàng đánh lừa đối thủ bằng cú đá đưa bóng sang bên trái. Tình huống này kết liễu hoàn toàn sức sống của Real Madrid, khi trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 10 phút đồng hồ.

    Cựu tiền vệ Michael Brown đã có chút lo ngại khi số 17 bước lên chấm phạt đền, vì đã lâu rồi anh không làm điều đó. Người đàn ông sinh năm 1977 phát biểu trên BBC Radio 5 Live: "Lần gần nhất cậu ấy thực hiện một quả penalty là năm 2016, nên tôi hơi lo Kevin không muốn nhận trách nhiệm. Nhưng cậu ấy có vẻ tự tin. Tôi nghĩ Kevin có thể tạo ra sự khác biệt và anh ấy chắc chắn có điều đó".

    'Lần gần nhất cậu ấy thực hiện 1 quả penalty là năm 2016...' - Bóng Đá

     De Bruyne bình tĩnh hạ gục Courtois trên chấm phạt đền.

    Trong ngày được đeo băng đội trưởng Man City, cựu cầu thủ Chelsea đã tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu của mình. Kết quả 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha sẽ giúp Man City nắm lợi thế lớn trước Real Madrid, mặc dù họ vẫn còn một trận tái đấu tại Etihad sau đây vài tuần lễ nữa.

    Video Bale đả bại Manchester City:

    Trung Quân | 05:22 27/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...