MỚI NHẤT :
  • Thẻ đỏ tai hại, Barca bị PSG đá bay khỏi Champions League
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-4 PSG: Tạm biệt Champions League (KT)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Lampard tiết lộ thông điệp tới cầu thủ Chelsea trong giờ nghỉ

    14:40 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đã tiết lộ thông điệp gửi tới các học trò trong giờ nghỉ, thời điểm Chelsea đang bị Liverpool dẫn trước với tỉ số 2-0.

    Chelsea sớm bị thủng lưới ở phút 14 sau cú đá hoàn hảo của Trent Alexander-Arnold. Đội chủ nhà sau đó lập tức vùng lên hòng tìm kiếm bàn gỡ, Và chỉ khoảng hơn 10 phút sau, họ đã có được điều mình muốn với tình huống đệm bóng cận thành đến từ thủ quân Cesar Azpilicueta..

    Tuy nhiên, công nghệ VAR phát hiện ra tiền vệ tấn công Mason Mount đã rơi vào thế việt vị ở pha bóng mà Willian chuyền cho anh bên cánh trái. Nhận sự từ chối của trọng tài chính, và Chelsea thậm chí tiếp tục thủng lưới sau pha bật cao đánh đầu của Roberto Fimino.

    Lampard tiết lộ thông điệp tới các  học trò trong giờ nghỉ - Bóng Đá

     Chelsea gặp quá nhiều bất lợi sau khi hiêp 1 khép lại.

    Hết hiệp thi đấu thứ nhất, khoảng cách 2 bàn rõ ràng là rất lớn vì đối thủ của đội chủ nhà là một Liverpool hùng mạnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng Chelsea đã chơi 45 phút còn lại trong sự hứng khởi, điều đó có thể đến từ những sự động viên của Lampard tới các học trò trong giờ nghỉ.

    Bây giờ, vị thuyền trưởng 41 tuổi đã tiết lộ thông điệp anh chia sẻ (theo trang chủ Chelsea): "Tôi thật sự thấy chúng tôi đã chiến đấu. Có những giây phút ở hiệp 1: đầu tiên là VAR, giờ nó đã trở thành quy định, nhưng cũng khiến cả đội và cả SVĐ mất đi niềm vui; cơ hội của Tammy là cơ hội tốt nhất trong hiệp đấu này; và cú sút phạt tuyệt vời của họ.

    Vấn đề là về tinh thần và tâm lý chúng ta có thể thể hiện được trong hiệp 2. Để thua 2-0 khi bước vào giờ nghỉ là không hề dễ dàng. Bạn có thể đơn giản biện hộ rằng 'đối thủ mạnh quá, chúng ta không thể lật ngược tình thế được', nhưng chúng tôi đã làm ngược lại, và nó khiến tôi tự hào. Dù vậy, chúng tôi cũng cần điểm số nữa.

    Lampard tiết lộ thông điệp tới các  học trò trong giờ nghỉ - Bóng Đá

     Chelsea đã hành hạ Liverpool trong 30 phút cuối.

    Tôi không lo sợ trước thất bại. Chúng tôi đã thua ở Super Cup khi có thể chiến thắng. Điều tôi không chấp nhận là màn trình diễn trong hiệp 2 cuộc tiếp đón Sheffield. Tôi hài lòng với hôm nay, nhưng giờ là lúc cần chuyển hóa nó thành điểm số. Màn trình diễn hôm nay, qua mỗi tuần, sẽ đem về rất nhiều điểm số. Chúng tôi cần làm thế và tiếp tục tiến bộ".

    Chelsea hiện vẫn chỉ sở hữu 8 điểm sau 6 vòng đấu (bằng Man Utd và Tottenham), tạm thời đứng ở vị trí thứ 11. Giữa tuần này, họ sẽ tiếp đón Grimsby Town ở Carabao Cup, trước khi trở lại Premier League để thi đấu với Brighton & Hove Albion cũng trên sân nhà Stamford Bridge.

    Lampard nói về trận đấu với Liverpool:

    Trung Quân | 14:20 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...