Vừa mới giành chiến thắng hoành tráng trên sân nhà của Tottenham Hotspur vào cuối tuần trước, nhưng bây giờ Chelsea lại để Southampton hạ đẹp ngay tại Stamford Bridge. Trận thua vào ngày lễ tặng quà thực sự đã khiến rất nhiều người yêu mến The Blues buồn bã, trong đó có cả Frank Lampard.
Chiến lược gia 41 tuổi thường xuyên lao ra ngoài đường biên để chỉ đạo các học trò thi đấu, nhưng sau khi Chelsea nhận bàn thua thứ hai từ cú đá tinh tế của Nathan Redmond (phút 71), anh tỏ ra chán nản khi quay trở lại khu vực kỹ thuật và thể hiện thái độ thất vọng cùng cực.
Sau đây là tiết lộ của phóng viên Nick Wright - nhân viên Sky Sports tại sân vận động Stamford Bridge: "Frank Lampard, người thường xuyên chỉ đạo trước đó, đã ngồi xuống kể từ bàn thua thứ hai. Anh ấy sẽ không hài lòng với những gì mình thấy ở đây ngày hôm nay. Họ thật tội nghiệp".
Trận thua trắng này đã khiến Chelsea bị Tottenham thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm ít ỏi. Nếu Man Utd đánh bại Newcastle United sau đây ít giờ, chắc chắn cuộc đua vào nhóm dự Champions League sẽ nóng bỏng hơn nữa. Trong khi đó, Arsenal ở trận đấu cùng giờ đã không thể đánh bại Bournemouth tại Vitality.
Một thập kỷ của Chelsea và các danh hiệu họ giành được: