1. Phải rút Vidal ra sân từ phút 70
Khi Bayern chỉ còn cách chiếc vé vào vòng Bán kết Champions League đúng một bàn thắng, ông Carlo Ancelotti đã quyết định tung Thomas Mueller vào sân thay cho Xabi Alonso. Đây là lí do khiến hệ thống của Hùm xám sụp đổ trong 30 phút của hiệp phụ. Bởi vắng Alonso, họ mất đi một người cầm nhịp đúng nghĩa. Những đường chuyền hỏng đến từ Vidal, Thiago và cả các hậu vệ liên tiếp xảy ra sau đó và phải rất may mắn, đội bóng của Đức mới không bị loại trong 90 phút chính thức.
Mặt khác, ai cũng biết lối đá nhiệt tình của Vidal (nhận thẻ vàng ngay phút thứ 4). Trước tình huống bị đuổi ở phút 81, cầu thủ người Chile cũng đã có vài pha vào bóng khá thô bạo. Nếu nghiêm khắc, trọng tài Viktor Kassai hoàn toàn có thể đuổi Vidal trước đó.
Đương nhiên, sẽ còn rất nhiều tranh cãi về chiếc thẻ đỏ của cầu thủ số 23, nhưng tiên trách kỉ hậu trách nhân. Ông Ancelotti đáng lí phải thấy được hiểm họa từ cái đầu nóng của tiền vệ này. Rút Vidal và giữ Alonso ở trên sân, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng HLV người Ý lại chọn cách làm ngược lại.
2. Thay Ribery, Hùm xám tê liệt cánh trái
Ribery và Robben là hai cầu thủ chơi nỗ lực nhất trên hàng công của đội khách. Nhưng kể từ khi chiến lược gia 57 tuổi rút Ribery ra sân, Hùm xám chỉ còn vận hành được một bên cánh. Douglas Costa mới vào sân tỏ ra bị khớp và phối hợp thiếu hiệu quả với David Alaba.
Mọi chuyện càng tệ đi khi Vidal bị truất quyền thi đấu. Hùm xám gần như phải chuyển toàn bộ trọng tâm tấn công sang cánh phải. Đây cũng là nguyên nhân khiến Real Madrid dễ dàng bắt chết Ajren Robben trong hiệp phụ.
3. Đâu rồi tinh thần Đức?
Bayern hoàn toàn sụp đổ sau pha đánh đầu thành bàn của Cristiano Ronaldo ở phút 105. Dẫu cho đây là một bàn thắng ở trong tư thế việt vị, cũng không thể phủ nhận, Hùm xám đã xuống tinh thần quá nhanh.
Hoặc giả, người ta ca ngợi về pha solo không tưởng của Marcelo. Họ đã nhầm! Nó không thể xảy ra nếu Thiago ra chân quyết tâm chút nữa, hay đơn giản là lao thẳng vào người hậu vệ Brazil mà phạm lỗi. Ấy thế mà hàng phòng ngự của đội khách lại đứng sững cả lại.
Nên nhớ, luật bàn thắng trên sân khách vẫn được áp dụng trong hiệp phụ, nghĩa là chỉ cần Hummels và các đồng đội có thêm một lần nổ súng, Real mới là người bị loại. Đáng tiếc, chỉ có Kền kền trắng là chơi bóng thực thụ còn Bayern dường như đã quên mình là một đội bóng Đức với truyền thống lội ngược dòng.
Diễn biến chính trận đấu: