(BongDa.com.vn) – Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với báo chí, cựu thủ quân của ĐTQG Đức cho rằng anh và các đồng đội vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã “lỡ” hủy diệt đội chủ nhà tới 7-1.
“Tôi biết cảm giác đó. Tất cả chúng tôi đều biết. Khi bạn là chủ nhà, và bạn bị loại khỏi giải đấu mà cả đất nước đều kỳ vọng. Năm 2006 chúng tôi đã tiến tới rất gần trận chung kết, nhưng rồi bị loại. Đó là một khoảnh khắc vô cùng tồi tệ,” Lahm nói trên France Footbal.
“Bóng đá không chỗ cho lòng thương hại, nhưng chúng tôi vô cùng tiếc vì đã đánh bại nước chủ nhà theo cách như vậy”.
Ngoài ra, hậu vệ này cũng tiết lộ rằng cho dù nhận được lời mời từ bất kỳ ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ không trở lại khoác áo ĐTQG.
“Tôi sẽ không trở lại. Những ai hiểu tôi đều biết đó là quyết định cuối cùng. Không có thời điểm nào tuyệt vời hơn là được từ giã ĐTQG sau khi giành cúp vàng World Cup.”
“Cuộc sống riêng tư của tôi và gia đình luôn quan trọng hơn sự nghiệp. Khi con tôi chào đời, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn cả khi chiến thắng ở Champions League hay World Cup. Trong suốt sáu tuần ở Brazil, tôi cảm thấy nhớ họ vô cùng”.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Philipp Lahm là một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Anh đã chơi tổng cộng 113 trận cho ĐTQG Đức xuyên suốt từ năm 2004 đến năm 2014, và gặt hái được nhiều thành công. Trong đó đáng kể nhất chắc chắn là chức vô địch World Cup trên đất Brazil. Ngoài ra, Lahm cũng giành một tấm HCB Euro 2008 và hai tấm HCĐ World Cup các năm 2006, 2010.