MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • La Roja thắng nhạt: Vẫn trong nỗi nhớ Torres – Villa

    19:20 Thứ tư 09/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Tây Ban Nha đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Macedonia để ung dung chờ ngày có vé đến Pháp.

    (BongDa.com.vn) – Tây Ban Nha đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Macedonia để ung dung chờ ngày có vé đến Pháp. Nhưng ông Del Bosque có vẻ vẫn chưa hết lo với hàng tiền đạo do Diego Costa lĩnh xướng khi mà tiền đạo gốc Brazil này vẫn chưa thể làm người hâm mộ La Roja quên đi bộ đôi song sát Torres – Villa.

    Tây Ban Nha thắng nhạt: Vẫn trong nỗi nhớ Torres – Villa
    Tây Ban Nha có chiến thắng tối thiểu trước đội bóng yếu Macedonia. Ảnh: Internet.

    Phải nói ngay rằng, Fernando TorresDavid Villa chưa giải nghệ nhưng họ một người thì đã sang New York một người thì đang mòn mỏi dự bị tại Atletico Madrid chắc chắn không thể sánh với Diego Costa thời điểm hiện tại. Nhưng ngược thời gian về vài năm trước chắc chắn bộ đôi này đem lại niềm tin và cảm xúc lớn hơn Diego Costa rất nhiều.

    trận đấu với Macedonia rạng sáng nay, dù đối thủ cực yếu nhưng chẳng có một cầu thủ nào bên phía đội khách có thể ghi bàn mà chỉ có thể thắng sát nút nhờ bàn thắng có phần may mắn của Juan Mata. Đó là một nỗi thất vọng với nhiều người hâm mộ Bò tót bởi hàng công La Roja từng là nỗi khiếp sợ với tất cả mọi đối thủ.

    Trong giai đoạn 2008-2012, bộ đôi Torres và Villa đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục bởi khả năng săn bàn thiện nghệ và trên hết là đẳng cấp biết tỏa sáng ở những thời khắc quyết định điều mà Diego Costa vẫn đang mòn mỏi đi tìm.

    Tây Ban Nha thắng nhạt: Vẫn trong nỗi nhớ Torres – Villa
    Diego Costa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ảnh: Internet.

    Rất nhiều người còn nhớ, tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Diego Costa đã được giao trọng trách lĩnh xướng hàng công nhưng chẳng để lại được chút dấu ấn nào cuối cùng khiến Tây Ban Nha xách vali về nước ngay từ vòng bảng. Trên ghế dự bị những Villa, Torres bần thần bởi họ không thể giúp được gì cho La Roja.

    Còn nhớ tại EURO 2008, Daniel Guiza được Luis Aragones triệu tập với nhiều kỳ vọng khi đoạt Pichichi tại La Liga nhưng rốt cuộc David Villa là người giành vua phá lưới Euro 2008 còn Torres là người ghi bàn thắng duy nhất và quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức đoạt chức vô địch và mở ra thời kỳ huy hoàng vô tiền khoáng hậu của lịch sử bóng đá nước này.

    Đó cũng là giải đấu duy nhất mà bộ đôi này cùng sát cánh trên hàng công bởi những giải sau đó, đa phần ông Del Bosque thích sử dụng một tiền đạo còn Villa cũng bị chấn thương và lỡ hẹn mất một giải đấu. Nhưng dấu ấn mà Torres và Villa đặt lên ba chức vô địch mà Bò tót có được là không thể phủ nhận và người ta vẫn mãi thổn thức khi nhắc đến bộ đôi này.

    Tây Ban Nha thắng nhạt: Vẫn trong nỗi nhớ Torres – Villa
    Tây Ban Nha vẫn thiếu những sát thủ như David Villa và Fernando Torres. Ảnh: Internet.

    Chính bộ đôi này đã khiến nhiều chân sút tài năng như Fernando Llorente, Roberto Soldado hay Alvaro Negredo phải ngậm ngùi chấp nhận cảnh người thừa. Kể cả khi không đạt phong độ cao nhất cặp song sát trên vẫn rất được tin tưởng bởi cái duyên và tố chất sát thủ của họ.

    Giờ đây, cả hai đều khó lòng thậm chí là không còn cơ hội thi đấu cho Tây Ban Nha nữa. Vị trí của họ đã được những Diego Costa, Pedro hay Alcacer thay thế. Nhưng chắc chắn còn rất lâu nữa thậm chí là không bao giờ những cái tên trên có thể lấp đi khoảng trống mênh mông mà bộ đôi này để lại ít nhất là trong trái tim người hâm mộ La Roja.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...