MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • La Liga thống trị Champions League và ám ảnh của ĐT Tây Ban Nha

    12:02 Thứ ba 31/05/2016 | 2

    Năm 2014 Real đoạt cú Decima và đội tuyển Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014. Năm nay, vẫn kịch bản ấy có diễn ra với La Roja?

    (BongDa.com.vn) – Một lần nữa, trận chung kết Champions League là trận derby Madrid và kết quả vẫn không đổi với Real là người thắng cuộc. Năm 2014 điều đó đã xảy ra và đội tuyển Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2014. Năm nay, vẫn kịch bản ấy, liệu La Roja – đương kim vô địch châu Âu sẽ đi đến đâu tại EURO 2016?

    La Liga thống trị Champions League và ám ảnh của ĐT Tây Ban Nha
    Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 sau thời điểm Real vô địch Champions League tại Lisbon. Ảnh: Internet.
    V
    iệc các câu lạc bộ thi đấu thành công tại các cúp châu Âu dường như là điềm gở cho đội tuyển quốc gia nếu như sau đó họ tham dự một giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Chúng ta vẫn còn nhớ, Champions League 2008 chứng kiến sự thống trị của người Anh khi họ có đến ba đại diện lọt vào đến vòng bán kết. Sau đó, Man Utd và Chelsea đã biến Luzhniki – nơi diễn ra trận chung kết thành cuộc nội chiến của bóng đá Anh. “Quỷ đỏ” thành Manchester có lần thứ ba đăng quang Champions League sau loạt sút luân lưu đầy may rủi. Thế nhưng, cũng trong năm 2008, “Tam sư” vắng mặt tại EURO. Một sự đối lập vô cùng lớn giữa thành tích của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

    Tất nhiên, trước đó đội tuyển Anh đã thi đấu không thành công ở vòng loại nên việc họ vắng mặt tại sân chơi danh giá nhất châu lục là điều đương nhiên. Thế nhưng, việc các câu lạc bộ Anh tiến sâu tại đấu trường châu lục khiến những ngôi sao chủ chốt trong đội hình “Tam sư” phải cày ải quá nhiều và đó chính là nguyên nhân cơ bản khiến họ đánh mất phong độ khi lên tuyển.

    Gần đây nhất, Real Madrid và Atletico Madrid tranh tài trong trận chung kết Champions League 2014. Ngay sau đó, đội tuyển Tây Ban Nha – đương kim vô địch thế giới bị loại ngay từ vòng bảng World Cup trên đất Brazil. Lý giải cho thất bại của La Roja có rất nhiều lý do nhưng việc những Sergio Ramos, Carvajal, Iker Casillas, Xabi Alonso… thi đấu liên tục trong một mùa giải khiến họ tập trung lên tuyển với thể trạng mệt mỏi gần như đến kiệt sức và đó chính là lý do khiến Tây Ban Nha thi đấu bết bát ở World Cup 2014.

    Năm nay, kịch bản ấy lại tái diễn, người hâm mộ đội tuyển bóng đá xứ ở đấu bò có lý do để lo lắng cho hành trình của La Roja tại EURO sắp tới. Ngay sau trận chung kết, Dani Carvajal đã chính thức vắng mặt tại đất Pháp hè này do chấn thương. Những Sergio Ramos, Juanfran, Koke, Saul Niguez… đều đã căng sức đến trận cuối cùng của mùa giải. Rồi đây, họ sẽ không được nghỉ ngơi mà tiếp tục thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Vấn đề thể lực sẽ là bài toán cực kỳ nan giải giành cho Vicente Del Bosque.

    La Liga thống trị Champions League và ám ảnh của ĐT Tây Ban Nha
    Năm nay liệu kịch bản tương tự có xảy ra với La Roja tại EURO 2016? Ảnh: Internet.

    Chưa hết, những ngôi sao của Atletico chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý do đã thua liên tiếp hai trận chung kết Champions League trong vòng ba năm, rất khó để họ hồi phục nhanh chóng chỉ sau một vài tuần. Đó là chưa kể sự thù địch ở câu lạc bộ có thể khiến nội bộ Tây Ban Nha gặp sóng gió khi họ “ăn cơm tuyển”. Chúng ta còn nhớ trong trận chung kết Champions League 2016 cách đây vài ngày, Sergio Ramos đã có lời qua tiếng lại với Juanfran và nếu không giải quyết nhanh chóng, họ khó lòng sát cánh cùng nhau tại EURO sắp tới.

    Đội tuyển Tây Ban Nha đang trong quá trình chuyển giao lực lượng và họ rất cần tinh thần đoàn kết để chiến đấu vì mục tiêu chung. Nếu thể lực bị bào mòn trong một mùa giải đầy căng thẳng cộng với những bất đồng về mặt tinh thần do những tranh chấp ở cấp câu lạc bộ không được giải quyết một cách thỏa đáng, La Roja chắc chắn sẽ gặp nhiều bất lợi tại EURO sắp tới, nhất là khi họ rơi vào một bảng đấu khá xương xẩu với sự góp mặt của Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc. Năm 2014, với tư cách là đương kim vô địch thế giới, họ đã tủi hổ xách vali về nước khi vòng bảng khép lại. Năm nay, khi đang là đương kim vô địch châu Âu, không ai hy vọng Tây Ban Nha lại cúi đầu rời giải khi kết thúc vòng bảng. Del Bosque và các học trò sẽ có rất nhiều công việc trong thời gian ngắn ngủi sắp tới nếu họ muốn tiến xa tại đấu trường châu lục. Đó là điều chắc chắn.

    (Bạn đọc: Hải Đoàn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...