MỚI NHẤT :
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Kyle Walker: "Quả báo" của người Anh

    15:24 Thứ ba 18/07/2017

    BongDa.com.vn Premier League, một lần nữa lại trở thành trò cười của cả châu Âu. 50 triệu bảng cho một hậu vệ cánh, xin nhắc lại, 50 triệu bảng cho Kyle Walker?

    "Lố bịch" - một nhà báo nổi tiếng của chính nước Anh bình luận. Ngay cả khi Kyle Walker là một trong những hậu vệ phải hay nhất Ngoại hạng Anh mùa trước, mức giá 50 triệu bảng vẫn là điên rồ và có phần lố bịch.

     - Bóng Đá

     

    Ai cũng biết Premier League giàu có. Nhưng việc trả ngần ấy tiền cho một hậu vệ là chưa có tiền lệ. 50 triệu bảng đã biến Kyle Walker thành hậu vệ đắt nhất mọi thời đại. Anh gia nhập hàng ngũ những John Stones hay David Luiz, những cầu thủ bị chê là "đắt không xắt ra miếng".

    Sẽ có nhiều người nói rằng, trong một mùa hè mà Romelu Lukaku có giá 75 triệu bảng, Alexandre Lacazette có giá 53 triệu bảng, Mohamed Salah có giá 37 triệu bảng, Jordan Pickford có giá 30 triệu bảng, giá Kyle Walker như vậy là hợp lý.

    Nhưng cựu cầu thủ Tottenham là người có tuổi cao nhất (27 tuổi), và chơi ở vị trí ít quan trọng nhất trong số những bom tấn kể trên. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh chỉ ghi có 5 bàn thắng, và chỉ có 27 lần ra sân cho tuyển Anh. Như thế là không đủ cho danh xưng hậu vệ đắt nhất thế giới.

    Mùa vừa rồi, anh có 6 kiến tạo, nhưng đã mất suất đá chính vào cuối mùa về tay Kieran Trippier, người ký hợp đồng mới với Tottenham Hotspur đến năm 2022 tháng 6 vừa rồi.

    Kieran Trippier, 26 tuổi, trưởng thành từ chính lò đào tạo của Manchester City (1999-2012), sau đó không khẳng định được tài năng và phải sang Barnsley, rồi bị chính Man City bán đứt sang Burnley, trước khi về Spurs với giá 3.5 triệu bảng. Giờ anh sẽ thay chính đồng nghiệp đã chuyển sang Man City. Trippier thậm chí còn chỉ được gọi lên tuyển Anh 1 lần.

    Man City đã mua John Stones, Eliaquim Mangala, Nicolás Otamendi với giá gần 130 triệu bảng. Và chẳng ai trong số đó xứng với số tiền bỏ ra. Lúc này, Man City vẫn chưa thể hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ trái Benjamin Mendy từ Monaco, với giá cũng khoảng 40-50 triệu bảng.

    Báo chí Anh từng đưa tin, ban lãnh đạo Tottenham Hotspur, sau cuộc gặp giữa chủ tịch Daniel Levy và HLV Mauricio Pochettino vào giữa tháng sẵn sàng để hậu vệ Kyle Walker ra đi. Cầu thủ được cho là cảm thấy không hạnh phúc tại 'Gà trống', sau những mâu thuẫn giữa anh với huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino.

    Nhưng với Daniel Levy, vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiền. Spurs hét giá tới 50 triệu bảng, tăng hơn 10 triệu bảng so với cách đây 1 tháng. Họ biết Man City và Pep Guardiola cần hậu vệ, và sẵn sàng vung tiền bất kể lý do. Món hời quá lớn, nhất là trong bối cảnh sân vận động của Tottenham đang là gánh nặng.

    50 triệu cho Kyle Walker, Ngoại hạng Anh bị châu Âu

     

    Sau Kyle Walker, sự điên rồ của người Anh có thể tiếp tục được bộc lộ qua trường hợp Gylfi Sigurdsson. Swansea ra giá tới 50 triệu bảng cho cầu thủ người Iceland. Để so sánh, để có được James Rodríguez, cầu thủ chơi ở cùng vị trí, Bayern chấp nhận trả cho Real mức phí 10 triệu euro cho 2 năm mượn cầu thủ này. Trong khi đó nếu như Bayern kích hoạt điều khoản mua đứt vào năm 2019, thì họ sẽ phải trả thêm cho đội bóng TBN 35.2 triệu euro nữa.

    Douglas Costa, cầu thủ chạy cánh người Brazil đến Juve với phí mượn 10 triệu euro trong hai năm, kèm theo đó là điều khoản mua đứt với giá 30 triệu euro sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc. Danilo và Theo Hernandez, hai hậu vệ trái và phải của Real Madrid, có giá lần lượt là 24 và 25 triệu euro (tương đương 21 triệu bảng). Và cuối cùng, Leonardo Bonucci, trung vệ số 1 thế giới, có giá 35 triệu bảng.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:17 18/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...