MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Kỷ lục mua sắm của Liverpool ăn thẻ đỏ vì hành vi côn đồ

    18:39 Chủ nhật 08/10/2017

    Naby Keita, cầu thủ sẽ chuyển sang Liverpool hè năm sau với giá kỷ lục, bị đuổi vì hành vi tát vào mặt đối thủ trong trận đấu của ĐT Guinea ở vòng loại World Cup.

     - Bóng Đá

     Naby Keita, tiền vệ sẽ gia nhập Liverpool vào mùa hè năm sau là người mở tỷ số cho Guinea ở phút 37 bằng việc kết thúc pha dàn xếp tấn công tốc độ cao. Thế nhưng, Tunisia đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi ghi liền 4 bàn, trong đó tiền đạo 26 tuổi Youssef Msakni lập cú hat-trick.

     - Bóng Đá

     Việc đội nhà thua ngược có vẻ đã khiến Keita ức chế. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Naby Keita dẫn bóng và bị tiền vệ Mohamed Amine Ben Amor của Tunisia áp sát. 

     - Bóng Đá

     Sau khi chuyền bóng ra cánh cho đồng đội, Naby Keita dùng tay đánh mạnh vào mặt đối thủ, đến nỗi xem qua video cũng có thể nghe thấy âm thanh của pha chơi xấu. Ben Amor lăn ra sân ôm mặt đau đớn. Trọng tài chính Janny Sikazwe không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho Keita.

     - Bóng Đá

     Ở mùa giải 2017/18, Keita cũng đã một lần bị truất quyền thi đấu. Trong trận hòa 2-2 của RB Leipzig trước Moenchenggladbach tại Bundesliga hồi tháng 9 vừa qua, tiền vệ 22 tuổi đã tung chân đạp thẳng vào mặt Christoph Kramer.  

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Tunisia vui sướng ăn mừng sau chiến thắng quan trọng trước Guinea.

     - Bóng Đá

     Với khoảng cách 3 điểm so với đội nhì bảng, Tunisia chỉ cần 1 trận hoà trong lượt đấu cuối với đội bét bảng Lybia là đủ giành vé sang Nga.

     - Bóng Đá

     Xếp hạng bảng A vòng loại khu vực châu Phi. Chỉ có 4 vé dành cho 4 đội đầu bảng.

    Hoàng Anh | 16:06 08/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...