MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • “Kỷ lục của tôi ở World Cup sẽ bị phá”

    08:39 Thứ ba 07/07/2015

    Đó là những phát biểu của tiền đạo Miroslav Klose, người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup.

    (BongDa.com.vn) – Đó là những phát biểu của tiền đạo Miroslav Klose, người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup.

    Klose tin rằng Muller sẽ nhanh chóng vượt mình. Ảnh: Internet.
    Klose tin rằng Muller sẽ nhanh chóng vượt mình. Ảnh: Internet.
    T
    iền đạo của Lazio hiện đang là chân sút tốt nhất của lịch sử các vòng chung kết World Cup, với 16 bàn thắng trong bốn kỳ World Cup qua các năm 2002, 2006, 2010 và 2014.

    Bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Brazil ở trận bán kết đã giúp Klose vượt huyền thoại Ronaldo, khi trước đó cả hai cùng có 15 bàn.

    Tại ĐTQG Đức hiện tại, người duy nhất có khả năng cạnh tranh để xô đổ kỷ lục của Klose là Thomas Muller, khi tiền đạo này đã có 10 bàn thắng. Và Klose tin rằng đàn em của mình hoàn toàn đủ khả năng trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup.

    “Anh ấy đã có 10 bàn thắng. Anh ấy có thể trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup. Muller có thể phá kỷ lục của tôi. Nếu anh ấy luôn giữ được phong độ và sức khỏe, anh ấy có thể chơi thêm hai kỳ World Cup nữa,” Klose nói trên Bild.

    “Muller có khả năng đánh hơi bàn thắng rất nhạy cảm. Anh ấy cũng được giao trọng trách đá Penalty, điều đó giúp ích rất nhiều.”

    Chức vô địch World Cup vừa rồi cũng là giải đấu cuối cùng mà Klose tham dự. Anh cùng với Philipp Lahm, và Per Mertesacker đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, trong bài phát biểu này, Klose cũng hé lộ khả năng quay trở lại đội tuyển.

    “Tôi sẽ không bao giờ nói không. Sự nghiệp của tôi ở tuyển bắt đầu ở tuổi 21. Tôi vẫn còn ở Lazio đến năm 2016. Và mọi chuyện đều có thể xảy ra,” Klose kết luận.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...