MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Kompany: "Tôi ước được như Kepa"

    14:40 Thứ hai 25/02/2019

    BongDa.com.vn Thủ quân Man City đưa ra bình luận thú vị sau trận cầu căng thẳng.

    Tình huống thu hút quan tâm nhất bóng đá Châu Âu hôm nay không gì khác ngoài sự cố giữa thủ môn Chelsea, Kepa Arrizabalaga với HLV Maurizio Sarri. Cuối hiệp phụ thứ hai trận chung kết Carabao Cup, Sarri quyết định thay Kepa bằng Willy Caballero, nhưng cậu học trò lại kiên quyết từ chối vào sân.

    Phải mất vài phút mọi chuyện mới được giải quyết và Sarri tỏ rõ sự bực bội. Nhận định về khoảnh khắc đáng chú ý, Vincent Kompany đã đưa ra bình luận thú vị.

    "Tôi biết Caballero hay ra sao trên chấm luân lưu. Lần City vô địch trước đó, anh ấy là người hùng." Manchester Evening News dẫn lời đội trưởng Man City. "Vì vậy tôi không hề muốn Caballero vào sân, sau cùng chuyện đó không xảy ra thật!"

    Kompany nói về vụ Kepa - Sarri - Bóng Đá

     Kepa bất tuân mệnh lệnh Sarri.

    "Tất nhiên tôi chưa từng chứng kiến tình huống ấy. Tôi ước mình có thể làm điều đó mỗi khi bị thay ra."

    Cách đây 3 năm, City đã đăng quang Carabao Cup dưới triều đại Manuel Pellegrini. Ở trận chung kết với Liverpool khi ấy, Caballero đã tỏa sáng rực rỡ ở loạt đấu súng, với 3 pha cản phá penalty thành công đem về thắng lợi cho Citizens.

    Phụng Sồ | 14:05 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...