Chỉ phải tiếp đón đội bóng tí hon Plymouth trên sân nhà nhưng Liverpool đã cho thấy sự bế tắc hoàn toàn trong lối chơi và chấp nhận kết thúc trận đấu mà không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Cũng phải nói thêm rằng, trong trận đấu này huấn luyện viên Jurgen Klopp đã tung ra một đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ. Dẫu vậy, The Kop vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ.
Kết quả này phần lớn đến từ lối chơi tử thủ của Plymouth, điều không quá khó hiểu khi phải đối đầu với một ‘ông lớn’ như Liverpool. Trong khi rất nhiều người không hài lòng với lối chơi có phần tiêu cực này, Jurgen Klopp vẫn rất tự tin và không có ý chỉ trích bất cứ điều gì:
“Đó là thử thách kinh khủng nhất trong bóng đá, đối đầu đội bóng chơi lùi sâu hết mức, thử thách với bất cứ đội bóng nào. Họ càng tạo ra ít khoảng trống thì sự chênh lệch về đẳng cấp sẽ càng thu hẹp lại. Chúng tôi đáng lẽ phải nhanh hơn mọi khi, đặc biệt trong hiệp đấu thứ nhất khi họ chơi bóng dài. Nhưng chẳng hề gì. Tôi tung ra các cầu thủ rất trẻ và rồi chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng Plymouth một lần nữa.”