MỚI NHẤT :
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Klopp ơi, ông sai rồi! Vì Messi "không đe dọa"

    05:11 Thứ năm 02/05/2019 | 18

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jurgen Klopp đã phải nhận một thất bại đậm nhất trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay.

    Trước cuộc đụng độ tại Nou Camp, huấn luyện viên người Đức đã nhắc lại lời tuyên bố của tiền đạo Lionel Messi trước cổ động viên nhà hồi đầu mùa, và coi đó như một sư đe dọa cho ông cùng các học trò ở vòng bán kết Champions League.

    Trong khi đó, Jurgen Klopp cũng không quá bận tâm đến áp lực khủng khiếp mà gần 100 ngàn người tạo ra, mỗi khi Barcelona được thi đấu ở tổ ấm. Chưa kể, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund lấy Real Madrid ra để "dọa" lại đội chủ nhà.

    Klopp nói về sân Nou Camp - Bóng Đá

     Klopp từng tự tin cao độ trước giờ bóng lăn.

    Tất nhiên, Messi không bao giờ biết trước rằng anh sẽ phải đá với Liverpool. Mùa này, siêu sao sinh năm 1987 không dọa dẫm ai cả, mà anh chỉ chứng minh qua từng trận, rằng mình "nói là làm", với thống kê bàn thắng khó tin trên mọi đấu trường.

    Số 10 đã ghi 48 bàn và có 18 pha kiến tạo, con số này gần như vẫn được gia tăng, bởi anh sẽ còn ít nhất 5 trận còn lại để phấn đấu. Đó là chưa kể những gì sẽ xảy ra tại Wanda Metropolitano vào đầu tháng 6 (nếu Barca vào chung kết Champions League).

    Liverpool hiện đã là đại diện cuối cùng trong nhóm Big Six không thể thoát khỏi ma thuật từ Messi trong 14 năm qua. Sau 33 trận đối đầu với các đội bóng Anh, siêu sao người Argentina ghi 26 bàn, và không ai sở hữu thống kê tiệm cận con số đó.

    Klopp ơi, ông sai rồi! Vì Messi

     Messi không hề đùa với người Anh.

    Tính riêng ở cuộc đụng độ với các học trò của Klopp, tiền đạo 31 tuổi đã gây đau đớn cho họ không chỉ là những bàn thắng mà còn là sự ức chế đến cùng cực về mặt tâm lý, nhưng chẳng NHM nào khó chịu với pha xâu kim, điều Neymar luôn bị ghét ở nước Pháp.

    Trước một đội bóng chơi phòng ngự hay nhất Châu Âu, sở hữu trung vệ hay nhất nhì thế giới vào thời điểm hiện tại, Messi vẫn biết cách tạo ra khác biệt với các pha rê dắt và đặc biệt là những đường chuyền vặn sườn hoàn toàn Virgil van Dijk.

    Làm thế nào để anh đi bóng qua 4 cầu thủ Liverpool ở ngay sát rìa đường biên phải? Làm thế nào để một trung vệ khuynh đảo nước Anh trông như gã học việc và bất lực nhìn trái bóng trôi xuống chân Luis Suarez ở bàn thắng thứ hai? Đó là Messi!

    Klopp ơi, ông sai rồi! Vì Messi

     Van Dijk có ít nhất 2 lần bị Messi vặn sườn hoàn toàn sau đường chuyền vào vòng cấm.

    Bàn thắng đầu tiên của anh đến quá dễ dàng, nhưng nó thực tế xuất phát từ chính đường vặn sườn kể trên. Tuy nhiên, thủ môn Alisson sẽ không cần bào chữa ở cú đá phạt phút 82. Khoảng cách đủ xa để anh có thể cản phá, nhưng quá khó với trái bóng xoáy cuộn vào góc chữ A.

    Messi vẫn còn cách trận chung kết thêm 90 phút (hoặc hơn) nữa, nhưng với 2 bàn thắng rạng sáng nay. Anh đã chứng minh lời nói của Klopp rất sai lầm. Messi không đe dọa, và Liverpool rõ ràng là nạn nhân tuyệt vời nhất để nghĩ tới ở mùa giải năm nay.

    Vũ Quang Toản | 04:30 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...