Như đã biết, ngôi sao Alisson Becker đã bất ngờ dính chấn thương "lãng xẹt" trong trận đấu với Norwich City, và điều đó vô tình giúp người dự bị cho anh là Adrian - thủ môn mới chuyển tới Anfield - có cơ hội ra mắt đội bóng mới ngay sau lễ ký kết hợp đồng cách đây vài ngày.
Có thể thấy rằng, cựu cầu thủ West Ham United vẫn cho thấy kinh nghiệm của một người từng có nhiều năm góp mặt ở Premier League. Bản lĩnh đó phần nào đã đưa Liverpool đến chiến thắng, mặc dù họ cũng bị chân sút Teemu Pukki chọc thủng lưới ở phút 64.
Phát biểu về cậu học trò mới qua trang chủ CLB, huấn luyện viên Jurgen Klopp nói: "Adrian là một người rất tự tin. Tôi không nghĩ rằng anh ấy chỉ muốn ngồi trên băng ghế dự bị trong vài năm tới, anh ấy đã sẵn sàng. Nếu bạn ở trong một tình huống như thế này, bạn muốn người có kinh nghiệm, anh ấy 32 tuổi và điềm tĩnh.
Chàng trai này giỏi dùng chân, như chúng ta đã thấy, điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi. [Có] rất nhiều điều ấn tượng nữa. Có thể bạn không muốn một tình huống kiểu như vậy xảy ra, nhưng đó là cách mà chúng ta phải trải qua trong bóng đá".
Adrian chuyển tới Liverpool theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do, vì cầu thủ mang quốc tịch Tây Ban Nha đã rời West Ham United từ cuối mùa giải trước. Anh là một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất giải đấu và sẽ giúp ích nhiều cho The Kop trong những năm tới.
Xem đường tới Madrid của Liverpool: