MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Klopp: Liverpool chẳng bao giờ khá lên nếu ông cứ than vãn

    20:38 Thứ hai 05/02/2018

    BongDa.com.vn Klopp đã phàn nàn rất nhiều về công tác trọng tài khi trận đấu giữa Liverpool và Tottenham khép lại. Liệu đội bóng của ông đã bị níu chân oan uổng?

    Câu trả lời: "Hoàn toàn không!". Bởi Liverpool đã chọn cách tiếp cận trận đấu sai lầm trong hiệp hai, cụ thể là từ phút 70 trở đi.

    Nên nhớ rằng, những đội bóng mà Klopp nắm quân chưa bao giờ giỏi phòng ngự. Song, họ lại chủ động đổ bê tông khi thời gian càng trôi về cuối. Những bàn thắng của Tottenham, trước hết là do The Kop tự bật chế độ "Robin Hood" (tự thua). Dĩ nhiên, Klopp phải chịu trách nhiệm lớn lao về việc này.

    Klopp: Liverpool chẳng bao giờ khá lên nếu ông cứ than vãn - Bóng Đá

     Klopp tức giận với những quyết định của trọng tài. 

    Klopp thì phủ nhận mọi chuyện. Ông cho rằng, trọng tài mới là phá hỏng trận thắng của Liverpool. Chiến lược gia người Đức nói trong cuộc họp báo sau trận: "Kết quả của trận đấu đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các trọng tài, lúc nào Liverpool cũng phải chịu thiệt như vậy. Ngay sau khi thổi phạt quả 11m đầu tiên, trọng tài đã đi đến chỗ tôi và thừa nhận rằng ông ấy đã phạm sai lầm. Đó là tình huống việt vị rõ ràng. Tôi chẳng hiểu các trọng tài bàn luận cái gì nữa."

    "Ở tình huống dẫn đến quả 11m thứ hai, Lamela là người chủ động ngã. Vào cuối trận, bạn phải thật tỉnh táo trong các quyết định của mình, tuy nhiên (trọng tài) Jon Moss lại muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Ông ta đã làm được rồi đấy," Klopp khép lại bằng giọng hằn học. 

    Cánh báo chí đã tiết lộ đoạn hội thoại giữa trọng tài Jon Moss và trợ lí Ed Smart trong quả phạt đền thứ nhất. Ed Smart hỏi: "Tôi cần biết chắc chắn rằng Lovren đã chạm bóng hay chưa. Nếu có thì đó là một quả phạt đền, nếu không thì pha bóng đó việt vị."

    Moss tiếp tục nhờ sự trợ gúp của trợ lí từ băng ghi hình quay chậm: "Tôi không có ý kiến gì về việc Lovren chạm bóng. Martin, anh có gì từ TV không?"

    Cuối cùng, ông kết lại: "Tôi sẽ cho họ hưởng phạt đền." 

    Như vậy, ông Moss không khẳng định cũng không phủ nhận chuyện có thấy Lovren chạm bóng hay không mà chỉ tay vào chấm phạt đền. Nhiều khả năng trong giây phút cuối cùng, ông đã sực hình dung ra điều gì đấy và dành lợi thế cho Tottenham.

    Dẫu đây có là sai lầm thì Tottenham cũng không tận dụng được, hà cớ gì Klopp phải bực tức. Đội bóng của ông đâu mất điểm vì pha bóng này?

    Klopp: Liverpool chẳng bao giờ khá lên nếu ông cứ than vãn - Bóng Đá

     Liverpool chỉ có thể tự trách mình. 

    Kế đến, pha kê sau của Virgil Van Dijk đối với Erik Lamela khi trận đấu chỉ còn vài giây. Klopp khăng khăng đó là pha ngã vờ của tiền vệ người Argentina. Nhưng ở góc của các trợ lí, có thể thấy có tác động rõ ràng từ phía sau, đủ để Lamela ngã ra. 

    Mặt khác, đó là pha bóng diễn ra khi trận đấu chỉ còn vài chục giây đồng hồ nữa là kết thúc và Liverpool đang dẫn 2-1. Tinh thần của Tottenham đang xuống rõ rệt sau pha solo đẹp như trong truyện tranh của Mohamed Salah. Đáng lẽ ra, ông Klopp phải thúc giục các học trò chơi chắc và chủ động kiểm soát bóng. Đằng này, họ bị cuốn vào lối chơi tốc độ của đối thủ. 

    Tóm lại, đây không phải là đầu Liverpool mất điểm theo kiểu này ở sân chơi Prermier League. Không ngẫu nhiên họ bị gọi là "Robin Hood". Vì vậy, Klopp hãy ngừng than vãn và tập trung vào cách kiểm soát trận đấu. Hãy nhớ, những đội bóng lớn luôn chơi bằng một cái đầu lạnh, chứ không phải bằng cảm xúc. 

    Salah và những pha bứt tốc khó tin: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn | 13:36 05/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...