MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • King's Cup: Tại sao “phù thủy” Park Hang-seo nổi giận?

    13:33 Chủ nhật 02/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo thuộc mẫu người trầm tính, dễ hòa đồng tuy nhiên lần đầu tiên NHM và truyền thông chứng kiến ông Park "bốc hỏa". Ai đã chọc giận ông Park?

    Vì sao vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đột nhiên cáu giận? Công tâm mà đánh giá nguyên nhân một phần xuất phát từ sức nóng khủng khiếp của trận siêu kinh điển số 1 Đông Nam Á, theo cách gọi của báo chí Thái Lan. Trận cầu này là đề tài hàng ngày được NHM Thái Lan và Việt Nam bàn luận hàng ngày kể từ khi có kết quả bốc thăm King’s Cup.

    Thậm chí người Thái còn cố tính dùng truyền thông thổi phồng tính chất quan trọng của trận Thái Lan gặp Việt Nam nhằm thu lợi kếch xù từ bản quyền truyền hình. Rõ ràng chủ nhà Thái Lan muốn đả bại kỳ phùng địch thủ và giành lại danh xưng tự phong “King of Asean”. Người hâm mộ và giới chuyên môn Việt Nam cũng vậy, đều muốn thắng Thái Lan, đối thủ nhiều duyên nợ, để khẳng định những thành công thời gian qua của thầy trò HLV Park Hang-seo là thực lực, đẳng cấp, không phải xuất phát từ yếu tố may mắn.

    King's Cup: Tại sao “phù thủy” Park Hang-seo nổi giận? - Bóng Đá

    Phan Văn Đức, Nguyễn Trọng Hoàng là 2 trong số những lựa chọn thành công của ông Park.

    HLV Park Hang-seo là người trầm tính nhưng không phải là thánh nhân. Hầu như không chiến thuật gia nào giữ được bình tĩnh khi có quá nhiều ý kiến nghi vấn về bản danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup. Thật ra mọi góp ý, phản biện là cần thiết nhằm giúp bóng đá nước nhà phát triển.

    Tuy nhiên, phản biện phải dựa trên nguyên tắc cùng thắng, chứ không phải áp đặt ý kiến chủ quan, suy diễn vô căn cứ. Dĩ nhiên, người hâm mộ và truyền thông sẽ có góc nhìn khác biệt hoàn toàn so với ông Park, người chịu trách nhiệm cuối cùng về chuyên môn với liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trên thế giới, không hiếm những trường hợp tranh cãi khi HLV công bố danh sách dự World Cup hay Euro. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là tôn trọng, ủng hộ quyết định của HLV trưởng.

    Không có một quy định nào buộc HLV phải chọn cầu thủ của đội xếp đầu bảng giải VĐQG lên tuyển. Và cũng chưa hề có tiêu chuẩn cụ thể nào để HLV loại cầu thủ khỏi đội tuyển vì anh ta không thi đấu. Thực tế tại World Cup 2018, Argentina chọn Sergio Romeo vào thành phần ĐTQG dù tại M.U, thủ môn này gần như dự bị suốt mùa giải.

    Nói như vậy để thấy rằng việc chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia là quyền quyết định cuối cùng của HLV trưởng. Và ông Park Hang-seo đang thực hiện quyền hạn cơ bản trong chức năng nhiệm vụ hợp đồng được ký kết với liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một bộ phận người hâm mộ và truyền thông Việt Nam quá thiếu chuyên nghiệp khi can thiệp, gây sức ép, có những câu hỏi vì sao hết sức vô lý đối với HLV trưởng Park Hang-seo.

    King's Cup: Tại sao “phù thủy” Park Hang-seo nổi giận? - Bóng Đá

     Ông Park đọc trận đấu rất nhạy bén và thành công nhờ cách dụng binh rất khác biệt.

    Họ quên rằng ông Park Hang-seo thành công cùng bóng đá Việt Nam xuất phát từ cách dùng người khác biệt. Vũ Văn Thanh bị chấn thương và Nguyễn Trọng Hoàng được chọn và thay thế xuất sắc vị trí của cầu thủ HAGL. HLV Park Hang-seo phát hiện và đào tạo “cánh chim lạ” Phan Văn Đức (SLNA) trở thành trụ cột ở U.23 và đội tuyển Việt Nam... Chẳng phải ngẫu nhiên mà thầy Park nổi cáu thốt lên: “Có cần tôi phải làm bảng khảo sát ý kiến trước khi công bố danh sách đội tuyển quốc gia?”.

    Ai đó nói rằng, nguyên nhân của thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Phía sau sự cáu giận của “phù thủy” Park Hang-seo ẩn chứa một thông điệp đầy ý nghĩa: “Không phải khán giả, các HLV online, giới truyền thông, chính ông Park là người duy nhất có thẩm quyền chuyên môn và quyết định thành công của đội tuyển Việt Nam”.

    Gia Minh | 13:00 02/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...