Những gì của Jose Mourinho gắn với Manchester United đó là lối chơi phòng ngự tiêu cực, đó là những cuộc khẩu chiến với các học trò trước mặt báo, đó là những scandal lố bịch khi nở nụ cười khiêu khích các CĐV Juventus, và tất cả tóm gọn trong hai từ thất vọng. Còn với Ole Gunnar Solskjaer, mọi chuyện trái ngược hoàn toàn.
Nhắc đến Solsa, người ta sẽ nghĩ đến hai từ "hồi sinh". Ông giúp Romelu Lukaku lột xác đồng thời biến Paul Pogba từ kẻ bị thất sủng, kẻ "phản thầy" trở thành niềm cảm hứng trong lối chơi tấn công rực lửa của MU. Thế nhưng để xây chắc đế chế của mình, còn một cái tên khác cần đến phép màu từ chiến lược gia người Na Uy, đó là Fred.
Trước đây, Jose Mourinho được cho là nguyên nhân khiến cho Fred gặp bế tắc. Thế nhưng giờ đây Người đặc biệt đã ra đi và vấn đề của tiền vệ người Brazil vẫn năm nguyên tại đó. Anh không mang lại đóng góp đáng kể gì cho hàng công, cũng như thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong vai trò phòng ngự. Thế nhưng hiển nhiên vẫn phải có lý do gì đó nằm sau số tiền 54 triệu bảng mà Ed Woodward đồng ý chi ra. Và nếu ai đó bảo Ed chỉ là tay mơ trong bóng đá nên mới hứng thú với Fred thì có lẽ người đó chưa biết chính Pep Guardiola cũng từng rất khao khát đưa cựu sao Shakhtar Donest cập bến Man City.
Khi còn thi đấu tại Ukraina, người ta được thấy một Fred hoàn toàn khác. Số 17 của United thi đấu năng nổ, thường xuyên tung ra những đường chuyền sắc nét cũng như cho thấy được nền tảng kỹ thuật cực kỳ tốt của mình. Những điều đó hiển nhiên chẳng thể biến mất trong ngày một ngày hai, bởi vậy vấn đề của anh lúc này chỉ đơn thuần là câu chuyện tâm lý mà thôi.
Solsa có thể là một lính mới trong giới huấn luyện, thế nhưng để nói về việc am hiểu tâm lý các cầu thủ, nhất là những người từng phải ngồi dự bị trong thời gian dài như Fred thì chẳng ai có thể sánh ngang cựu thuyền trưởng Molde trên cương vị của một chuyên gia tâm lý. Ông đã thành công với những cái tên tưởng như chẳng thể cứu vãn Lukaku, vậy thì chẳng có lý do gì để không tin Fred cũng sẽ nhận được một "phép màu" tương tự.
"Tấn công mang đến chiến thắng, phòng ngự mang đến danh hiệu". Đó là câu nói nổi tiếng của chính Sir Alex Ferguson - một tượng đài bất tử của sân Old Trafford. Giờ đây khi hàng công của United đã có đủ những cây bảo kiếm sắc bén thì cũng cũng là lúc Solsa nên tính đến làm sao để có những khiên thực thụ. Và chiếc khiên đầu tiên ở mặt trận phòng ngự chẳng gì khác chính là vị trí tiền vệ trung tâm - cũng là nơi mà MU vẫn đang phải trông cậy vào một "lão tướng" đã bước sang tuổi 30 như Nemanja Matic.