Đêm qua, Liverpool đã có một trận làm khách không mấy dễ dàng đến sân của Southampton. Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng The Reds phải thi đấu với áp lực bắt buộc phải thắng, mọi thứ khó khăn hơn khi họ bị dẫn trước từ phút thứ 9 bởi pha làm bàn của Shane Long.
Phút thứ 36, Naby Keita ghi bàn gỡ hòa, nhưng cho đến gần cuối trận đấu, Lữ đoàn đỏ không thể làm gì hơn được nữa. Phải đến phút thứ 80, Mohamed Salah mới nâng tỷ số lên 2-1, chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi của bản thân. Gần cuối trận, Jordan Henderson ghi thêm một bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho The Kop.
Một chi tiết thú vị là ở khoảnh khắc trước đó, Roberto Firmino là người kiến tạo cho Henderson, và sau khi tiền vệ người Anh chuyển hóa đường chuyền thành bàn thắng, Firmino đã đứng tại chỗ ăn mừng như thể mình vừa ghi bàn. Anh đứng dạng chân, kẹp tay vào nách giống Kylian Mbappe, hay Vũ Văn Thanh của Việt Nam khi đá thành công quả penalty quyết định vào lưới U23 Qatar hồi năm ngoái.
Dù không thể hiện ấn tượng như Mohamed Salah và Sadio Mane, Firmino cũng đã có cho mình 12 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 32 trận Premier League mùa này, chỉ vắng mặt 1 trận duy nhất bởi chấn thương mắt cá chân.