MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Kiếm được 90 triệu bảng từ Bale, Tottenham còn lại những gì?

    15:15 Thứ tư 31/08/2016 | 13| 2

    BongDa.com.vn Từ khi Bale ra đi với giá 90 triệu bảng, Tottenham chi 108 triệu bảng để mang về 7 cái tên đầy hứa hẹn cùng "0" danh hiệu.

    spurs

    Từ trái qua: Paulinho, Christian Eriksen, Roberto Soldado, Nacer Chadli, Etienne Capoue, Vlad Chiriches and Erik Lamela. 5 ra đi, chỉ còn 2 ở lại. Ảnh: Internet.

    Tưởng rằng sau khi bán được những tài năng như Bale và Modric, Tottenham sẽ "đổi đời" là 1 thế lực mới ở châu Âu. Họ nhanh chóng mang về sân White Hart Lane 7 cầu thủ với tổng giá trị 108 triệu bảng. 7 cái tên lần lượt là: Paulinho, Christian Eriksen, Roberto Soldado, Nacer Chadli, Etienne Capoue, Vlad Chiriches và Erik Lamela.

    Nhưng đến thời điểm này, chỉ còn 2 cầu thủ trong danh sách 7 người trên trụ lại. Chadli là trường hợp mới nhất trong nhóm “thất hùng” của Tottenham ra đi. Những được/mất mà 7 bản hợp đồng này mang lại đều thể hiện trong những hồ sơ chuyển nhượng sau:

    Paulinho: 17 triệu bảng đến từ Corinthians. Tình trạng: bị bán với giá 9,8 triệu bảng tới Quảng Châu Evergrande.

    Christian Eriksen: 11,5 triệu bảng đến từ Ajax. Tình trạng: tại vị.

    Roberto Soldado: 26 triệu bảng đến từ Valencia. Tình trạng: bị bán với giá 12 triệu bảng tới Villareal.

    Nacer Chadli: 7 triệu bảng đến từ Twente. Tình trạng: bị bán với giá 13 triệu bảng tới West Bromwich Albion.

    Etienne Capoue: 8,6 triệu bảng đến từ Toulouse. Tình trạng: bị bán với giá 6 triệu bảng tới Watford.

    Vlad Chiriches: 8,5 triệu bảng đến từ  Steaua Bucharest. Tình trạng: bị bán với giá 4,5 triệu bảng tới Napoli.

    Erik Lamela: 30 triệu bảng đến từ AS Roma. Tình trạng: tại vị.

    Thấy gì từ những bản hợp đồng trên?

    Như vậy, Tottenham "gỡ" lại vỏn vẹn 45,3 triệu bảng sau khi bán đi 5 trong số 7 cái tên trên. Bán Bale xong, điều đầu tiên Tottenham làm là “thu mua” những tài năng mới nổi. Dường như họ không cần quan tâm cầu thủ đó đến từ đâu. Chỉ cần có chút tiếng tăm, “Gà trống” sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mang về. Có lẽ Tottenham hy vọng sẽ biến 7 cái tên này thành những “Bale” mới. Nhưng họ đã quên rằng môi trường Ngoại hạng Anh rất khốc liệt và tính chất đào thải của giải đấu này là rất lớn. Phải nói thêm rằng Tottenham vẫn rất may mắn vì còn lại 2 cái tên tỏa sáng trong số 7 cầu thủ trên. Đó cũng là những viên gạch đầu tiên để Pochettino gầy dựng lại cơ đồ tưởng như sắp sụp đổ.

    Đến chiến lược hiện tại

    Ban lãnh đạo của Spurs đã rút ra bài học từ những sai lầm của 3 năm về trước. Hiện đội bóng này đã ”cứng” hơn trên thị trường chuyển nhượng. Họ chỉ đem về những bản hợp đồng đã chứng minh năng lực ở giải Ngoại hạng như Wanyama, hoặc thật sự có năng lực như Vincent Janssen, hay đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Mua ít mà chất, đó là hướng đi đúng đắn của Tottenham thời điểm này. 

    Dù được "trang bị tận răng", Tottenham vẫn chưa có 1 thành công cụ thể nào:

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 16:03 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...