Liverpool chết bởi pha phản công của Man United
Một tiến bộ trở thành điểm mạnh và là đòn đánh nguy hiểm của Man United thời Ole Gunnar Solskjaer chính là khả năng phản công xuất sắc. Tận dụng khả năng chuyền bóng siêu việt của Pogba cùng tốc độ kinh người của Martial hay Rashford phía trên, Solsa đã chỉ đạo học trò mình biết cách đưa bóng vào khung thành đối phương một cách nhanh nhất.
Đó là cách họ trừng phạt những Tottenham, Arsenal hay Chelsea. Cho nên một kịch bản dễ mường tượng ra là: Liverpool tấn công không ngừng và Man United chơi phản công rồi giết đối thủ bằng một đường bóng sắc bén, nhanh gọn. Liverpool từng ôm hận bởi tốc độ của Martial hay Rashford nên họ càng có lý do để lo lắng khi hai ngôi sao này ngày một nguy hiểm hơn.
Chủ nhà thảm bại
Không một Manucian nào có thể quên trận thua 1 – 4 ngay tại Old Trafford cũng trước đại kình địch Liverpool năm 2009. Ngày ấy, bằng tốc độ và nhãn quan xuất chúng, sự lạnh lùng và tinh quái, bộ đôi làm nên ác mộng cho Quỷ đỏ chính là Torres – Gerrard bên phía đội khách.
Hiện tại Liverpool đang có hàng công nguyên tử với những Mane, Salah và Firmino sẵn sàng biến Nhà hát của những giấc mơ thành cơn ác mộng của những CĐV Man United. Một khi điểm yếu nơi hàng hậu vệ vẫn là cơn đau đầu của Solskjaer (đặc biệt là trung vệ) thì các Manucians có lý do để lo lắng trước hàng công đã ghi tới 59 bàn sau 26 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.
Cơn cuồng nộ của Quỷ đỏ
Ngược lại, ở thời điểm này khả năng phòng ngự của Liverpool cũng bị đặt dấu hỏi. Nếu như trong 19 vòng đầu họ chỉ để lọt 7 bàn thì ở giai đoạn lượt về mới qua 7 vòng mà số bàn thua đã tăng thêm 8 bàn – con số đáng báo động.
Đây là điểm yếu để các chân sút đang đạt phong độ rất cao phía Man United như Pogba, Martial… khai thác. Một điều dễ nhận ra trong lối chơi của Man United thời Solskjaer là một khi đối phương vỡ trận thì họ sẽ thừa thế mà tàn sát không thương tiếc. Có lẽ đây là kịch bản được các Manucians muốn thấy nhất.
Sàn diễn của bóng đá tấn công từ hai phía
Nhưng với các CĐV trung lập, điều đáng chờ đợi nhất chính là một trận đấu cởi mở và nhiều bàn thắng. Như đã nói, điểm chung giữa Man United và Liverpool lúc này là phải lấy công bù thủ. Trong tình thế Liverpool buộc phải tấn công để mong giành phần thắng để không bị Man City bỏ lại còn Man United có lợi thế sân nhà cũng không thể để đội khách muốn làm gì thì làm, sẽ rất dễ dẫn đến một trận đấu đôi công hấp dẫn.
Chỉ cần những Pogba, Martial, Rashford, Mane, Firmino và Salah chơi đúng đẳng cấp của mình thì CĐV sẽ là những người chiến thắng khi được mãn nhãn xem trận đấu đỉnh cao.
Trong một trận đấu đỉnh cao như thế này sẽ rất khó đoán bởi cả Man United và Liverpool đều có những ngôi sao có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng cú ra chân, một đường phất bóng hay một pha bức tốc độ.
Nhưng dù kịch bản nào đi nữa thì người hâm mộ vẫn hy vọng đây là trận đấu của bóng đá tấn công và Old Trafford sẽ là sàn diễn cho những ngôi sao được mong đợi tỏa sáng trong trận đấu được ví như derby nước Anh giữa hai đội đang nắm giữ tới 38 chức vô địch Anh.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam