MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Kiatisuk thừa nhận đã xem thường Indonesia

    19:52 Thứ bảy 19/11/2016 | 3

    BongDa.com.vn HLV trưởng của Thái Lan không khỏi bất ngờ trước sức kháng cự của đối thủ Indonesia bởi đội bóng xứ Vạn đảo vừa trở lại thi đấu quốc tế sau lệnh cấm vận của FIFA.

    thai-lan-vs-indonesia

     Thái Lan bất ngờ trước sự kháng cự của đội bóng bị FIFA cấm vận.

    Indonesia và ĐKVĐ Thái Lan mở màn AFF Suzuki Cup 2016 bằng một trận đấu cống hiến với 6 bàn thắng được ghi nhưng lại không phải là tỷ số hòa. Thái Lan dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ lại 2-2, phải đến thời gian cuối, thầy trò Kiatisuk mới kết liễu trận đấu 4-2.

    Phát biểu sau chiến thắng đầu tiên ở giải đấu này, HLV Kiatisuk Senamuang thừa nhận: “Thái Lan đã có được 3 điểm quan trọng, như vậy là quá đủ cho ngày ra quân. Phải nói là chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sức phản kháng của Indonesia. Họ bị cấm vận nên không được thi đấu nhiều nhưng lại chơi rất tốt. Dẫu sao tôi hài lòng với kết quả này.

    Vào tháng 5/2015, FIFA đã ra lệnh cấm Indonesia tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế trừ SEAGames 28. Quyết định này được FIFA đưa ra ngày 30/5, tức là chưa đầy 2 tuần trước khi ĐTQG Indonesia ra quân tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

    Theo đó, FIFA đã thông qua việc xử phạt bóng đá xứ Vạn đảo vì LĐBĐ Indonesia (PSSI) bị chính phủ nước này cấm hoạt động hồi tháng trước. Cụ thể, đó là quy tắc cấm dùng ảnh hưởng chính trị can thiệp vào LĐBĐ quốc gia.

    Teersasil

     Đẳng cấp của Teerasil Dangda giúp Thái Lan tìm được 3 điểm.

    Một năm ròng rã không thi đấu nhưng khi được dỡ bỏ lệnh cấm vào tháng 5/2016, Indonesia ngay lập tức “chạy đua” cho AFF Cup 2016. HLV Alfred Riedl nói: “Chúng tôi đã chơi tốt, không mất thế trận sau khi bị thủng lưới 2 bàn. Về sau, trận đấu cởi mở hơn nhưng đẳng cấp là sự khác biệt. Tôi chỉ biết kêu các học trò chơi 100% vì NHM”.

    Indonesia để thua khá sớm ở phút thứ 4 sau sai lầm của trung vệ, dẫn đến cú sút quyết đoán của Peerapat Notchaiya. Phút 36, Teerasil Dangda đệm bóng nhẹ nhàng trước 2 cầu thủ Indonesia để gia tăng cách biệt. Tiền đạo này ghi thêm 2 bàn nữa vào các phút 79 và 90+4 để hoàn thành cú hattrick.

    Nỗ lực của Indonesia là 2 bàn thắng để gỡ hòa 2-2 trong hiệp thi đấu thứ 2 của Boas Salossa và Eliandry đều từ các cú đánh đầu. Tuy nhiên, nhiêu đó là chưa đủ tạo nên bất ngờ trước Thái Lan bởi các học trò của Kiatisuk đã bừng tỉnh và chơi bóng đúng đẳng cấp của mình.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 19:32 19/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...