MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Không tìm người thay 'quái thú', Solskjaer đã tái khẳng định một điều

    10:44 Thứ năm 08/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy tỏ ra không mặn mà với việc mua thêm tiền đạo dù vừa mất đi một ngôi sao.

    "Drama" dài tập giữa Romelu Lukaku và Manchester United sau cùng cũng đã đến hồi kết. Cách đây 2 ngày, người ta đã bất ngờ khi nhìn thấy tuyển thủ Bỉ khoác áo Anderlecht. Những tưởng chỉ tập nhờ ở đội bóng cũ để duy trì thể lực, tuy nhiên chân sút 26 tuổi đã có hành vi khiến nhiều người thất vọng. Theo đó, cựu sao Everton chủ động rời đại bản doanh của M.U mà không xin phép CLB.

    Đó cũng sẽ là lần cuối cùng nửa đỏ thành Manchester tỏ ra nhượng bộ "Big Rom". Trên Instagram cá nhân, đại diện Federico Pastorello đăng tải bức hình ngồi trên máy bay cùng với thân chủ. Điểm đến tiếp theo không đâu khác ngoài Inter Milan, đội bóng đã theo đuổi ngôi sao sinh năm 1993 từ lâu. Ở chiều ngược lại, M.U cũng đang phải đau đầu vì vấn đề hàng công.

    Không tìm người thay Lukaku,

     Tuyển thủ Bỉ đã tự giải thoát cho bản thân.

    Cây viết Gianluca Di Marzio cho hay, đội chủ sân Old Trafford lần lượt nhắm đến Fernando Llorente, Mario Mandzukic và Inaki Williams. Thế nhưng đó là những thông tin được giới truyền thông đưa ra. Với HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông đang rất hài lòng với những gì mình đang có trong tay. Động thái này của cựu thuyền trưởng Molde đã tái khẳng định lại một điều.

    Nguồn tin từ Telegraph cho biết, "Solsa" không tin tưởng Romelu Lukaku là vì anh không phù hợp với triết lý của đội bóng. Nhà cầm quân 46 tuổi cần một mẫu tiền đạo di chuyển rộng, có khả năng kết nối với các vệ tinh xung quanh thay vì một trung phong điển hình. Những tố chất của "tiểu Voi rừng" sẽ rất phù hợp với Jose Mourinho, nhưng "Người đặc biệt" đã không còn tại vị nữa.

    Ban huấn luyện Quỷ đỏ vẫn đang rất tâm huyết với những nước đi của mình, với phong cách đầy tốc độ được áp dụng như thời của Sir Alex Ferguson. Kể cả khi chia tay "bom tấn" 75 triệu bảng, Manchester United vẫn còn những nhân tố rất sáng giá. Ở loạt giao hữu mùa Hè vừa qua, Anthony Martial đã được tin tưởng cho đá cao nhất trên hàng công.

    Không tìm người thay Lukaku,

     Marcus Rashford có thay thế xứng đáng vị trí của Romelu Lukaku?

    Cựu tiền đạo AS Monaco được mong chờ sẽ lấy lại phong độ giống như thời điểm mới đến "Nhà hát của những giấc mơ". Một cái tên khác cũng rất đáng để kì vọng đó chính là Marcus Rashford. Sau mùa giải 2018/19 đáng quên, tuyển thủ Anh hứa hẹn sẽ bùng nổ trở lại. Ở loạt trận giao hữu vừa qua, anh ghi được 3 bàn vào lưới Perth Glory, Leeds United và AC Milan.

    Khác với Anthony Martial, số 10 của M.U tuyên bố thích cách đá tự do hướng đến mục tiêu trở thành một tiền đạo toàn năng. Đây là yếu tố quan trọng giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer có thêm nhiều phương án trên hàng công. Một nguyên nhân khác khiến Quỷ đỏ nói "không" với tân binh đó là Mason Greenwood - nguồn cảm hứng mới tại sân Old Trafford.

    "Tiểu Persie" đang trải qua những chuỗi ngày trong mơ khi liên tục tỏa sáng trong màu áo đội một. Thậm chí, "Solsa" tin rằng nếu duy trì phong độ này cậu học trò sẽ sớm được trao cơ hội đá chính. Nếu mang về một ngôi sao tấn công nữa, M.U sẽ chặn đà phát triển của sao mai đầy tài năng này. Sau tất cả, nửa đỏ thành Manchester vẫn trung thành với chiến lược trẻ hóa và thay đổi phong cách của đội bóng.

    Xem chia sẻ thú vị của Marcus Rashford về Jesse Lingard:

    Giang Nam | 10:10 08/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...