MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Không phải Son, fan Tottenham phát cuồng vì "quái thú Zidane đương đại"

    16:03 Thứ năm 18/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Nếu không có 1 cái tên "cân" tuyến giữa trong thời khắc khó khăn, chưa chắc Spurs đã giành chiến thắng.

    Rạng sáng nay, giới mộ điệu đã được chứng kiến màn thư hùng mãn nhãn tại Etihad. Manchester City và Tottenham Hotspur đã tạo ra trận cầu tuyệt vời với tổng cộng 7 bàn thắng được ghi.

    Chung cuộc đội chủ nhà giành thắng lợi 4-3, nhưng Tottenham mới là đội giành quyền vào bán kết Champions League, nhờ thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi.

    Ở trận cầu vừa qua, HLV Mauricio Pochettino quyết định tin dùng bộ đôi Victor Wanyama và Moussa Sissoko ở tuyến giữa. Dù vậy chỉ sau 41 phút, Sissoko đã dính chấn thương và phải rời sân. Cộng với chấn thương trước đó của cả Eric Dier lẫn Harry Winks, Pochettino chỉ còn cách tung Fernando Llorente vào sân và Wanyama trở thành tiền vệ trung tâm thực thụ duy nhất của đội khách.

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

     Wanyama hoạt động hết công suất.

    Sau trận, twitter COYS.com chỉ ra thống kê rằng Wanyama sở hữu tỷ lệ không chiến thành công 100%, có 8 lần thu hồi bóng, 4 lần xoạc bóng thành công và 2 pha cứu bóng. Nỗ lực của trụ cột 27 tuổi giúp anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ CĐV nhà.

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

     "Wanyama chói sáng hôm nay. Màn trình diễn không thể tin được."

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

     "Quái thú đã trở lại."

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

     "Bắt đầu được nhìn lại Wanyama ngày xưa. Hoàn toàn quái thú hôm nay. Hy vọng cậu ấy có thể giữ mình lành lặn."

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

     "Wanyama thật sự phi thường hôm nay, không có cậu ấy bảo đảm, chúng ta có lẽ đã thua."

    Fan Tottenham khen Wanyama  - Bóng Đá

    "Wanyama là Zidane đương đại."

    Phụng Sồ | 14:40 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...