MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • Không phải Solskjaer, không phải cầu thủ... vậy lỗi ai?

    10:48 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Sức ép dành cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đang là rất lớn, nhưng phải chăng sự sa sút của Manchester United là lỗi của họ.

    Man Utd đang khởi đầu năm 2020 một cách không thể tệ hơn. Sau 3 trận đã đấu, Quỷ Đỏ vẫn chưa giành được 1 trận thắng nào, trong đó đã thua tới 2.

    Thất bại 1-3 trước Man City tại lượt đi cúp Liên Đoàn Anh đêm qua đã dấy lên những làn sóng chỉ trích dữ dội dành cho thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer, đặc biệt là sau những gì họ đã thể hiện trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

    Bế tắc và hoàn toàn bị bóp nghẹt trước sức tấn công khủng khiếp của Man City, Man Utd đã phải nhận tới 3 bàn chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên sau các pha lập công của Bernardo Silva và Riyad Mahrez, cùng bàn phản lưới nhà của Andreas Pereira.

    Không phải Solskjaer, không phải cầu thủ... vậy lỗi ai? - Bóng Đá

     Đang có quá nhiều vấn đề tại Man Utd vào thời điểm hiện tại.

    Theo Opta, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, tức sau hơn 2 thập kỷ, Quỷ Đỏ mới lại để đối thủ ghi tới 3 bàn chỉ trong hiệp đấu đầu tiên tại Old Trafford.

    Man Utd đang mất phương hướng, nhưng theo Samuel Luckhurst, người đứng đầu trang Manchester Evening News, lỗi không nằm ở Solskjaer và các học trò của mình:

    "Các CĐV có thể chỉ trích HLV, các cầu thủ, nhưng chính cấu trúc điều hành tại Man Utd với là vấn đề. Một vài nhân vật chủ chốt đáng ra phải làm gì đó để cải thiện đội bóng thì vẫn cứ ngồi đó trong văn phòng. Man Utd đang thật sự là một đội bóng rất thiếu tham vọng." Luckhurst chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

    Kỳ Anh | 10:18 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...