MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Không nghi ngờ! Chelsea luôn là niềm đau của Pep Guardiola

    22:26 Thứ hai 10/12/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như rất "kỵ" đội bóng đến từ phía tây London trong sự nghiệp cầm quân của mình tại Anh.

    Cuối tuần trước, các nhà đương kim vô địch Manchester City đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Premier League mùa này, và đội khiến họ phải gục ngã chính là Chelsea của Maurizio Sarri. Kết quả đó cũng khiến đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt rơi xuống vị trí thứ 2 trên BXH.

    Có thể nói, đại diện phía tây London luôn là một điều gì đó ám ảnh với chiến lược gia người Tây Ban Nha, vì ông đã thua đến 3 lần khi đối đầu với The Blues, hơn bất kỳ đội nào khác tại xứ sở sương mù, thống kê từ OptaJoe.

    Không nghi ngờ! Chelsea luôn là niềm đau của Pep Guardiola - Bóng Đá

     Thống kê từ OptaJoe.

    Lần đầu tiên, đó chính là thất bại 1-3 ngay tại sân nhà Etihad, ở một trận đấu mà Diego Costa "làm gỏi" cả hàng phòng ngự Man City với pha độc diễn trong vòng cấm trước khi xé lưới Joe Hart từ cự ly gần. Và đây chỉ là trận lượt đi giữa hai đội tại Premier League 2016/17.

    Ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge, đến lượt ngôi sao Eden Hazard một tay đem về chiến thắng cho Chelsea, trong khi The Citizens chỉ có được một pha lập công của Sergio Aguero, qua đó cũng khép lại mùa giải đại thành công cho Antonio Conte và các cầu thủ.

    Và lần gần nhất cũng là những gì xảy ra vào rạng sáng chủ nhật tuần trước. Còn lại những lần gặp nhau khác ở mùa giải Man City vô địch 2017/18, họ đều là những người giành thắng lợi với tỉ số 1-0 ở cả hai lượt trận đi và về. Kevin De Bruyne là nhân vật chủ chốt cho hai chiến thắng này.

    *Ngoài ra, nếu tính cả trong sự nghiệp cầm quân của mình, Guardiola còn thua Chelsea thêm một lần tại sân chơi danh giá nhất lục địa già. Đó là vào năm 2012, khi Barcelona gục ngã tại Stamford Bridge với tỉ số 0-1 (Didier Drogba ghi bàn duy nhất).

    Vũ Quang Toản | 22:00 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...