MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Không nghi ngờ! Cầu thủ này nên được gọi là "sát thủ" vòng cấm

    17:47 Thứ bảy 23/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đôi khi, việc ghi bàn đối với một tiền đạo trở nên rất đơn giản nếu họ biết cách chọn vị trí dứt điểm thích hợp.

    Nhắc tới khả năng bắn hạ đối phương trong khu vực cấm địa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tới Ruud van Nistelrooy của Manchester United, Real Madrid... và đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, danh thủ sinh năm 1976 vẫn sở hữu một vài pha lập công bên ngoài vạch 16m50.

    Trong những năm gần đây, chúng ta cũng thường xuyên chứng kiến một sát thủ một chạm trong khu vực cấm địa là Cristiano Ronaldo, kể từ khi huyền thoại Zinedine Zidane nắm quyền tại Real Madrid cho đến thời điểm ông từ chức sau danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp.

    Không nghi ngờ! Cầu thủ này nên được gọi là

     Cặp đôi này rất nổi tiếng với những bàn thắng chớp nhoáng trong vòng cấm.

    Nhưng nếu để nói về một "sát thủ vòng cấm" đúng nghĩa, có lẽ chúng ta cần nói đến Javier Hernandez., một cựu Quỷ đỏ và hiện đang khoác áo West Ham United. Ở trận đấu gần nhất với Fulham, "Hạt đậu nhỏ" đã mở tỉ số bằng một tình huống quen thuộc, làm nên thương hiệu của mình.

    Và sau đó, hàng loạt các trang thống kê uy tín tại xứ sương mù đã chỉ ra rằng cầu thủ người Mexico đã cán mốc 50 bàn thắng tại Premier League. Nhưng một điều vô cùng đặc biệt đó là những pha lập công đó chưa bao giờ xảy ra nếu điểm tiếp xúc bóng của Chicharito nằm ngoài vòng cấm đối thủ.

    Dù pha lập công vào lưới đại diện đến từ London đã phạm luật (chạm tay) nhưng VAR chưa được sử dụng tại giải Ngoại hạng Anh và nó nghiễm nhiên là một tình huống ăn bàn của Javier Hernandez, vì rõ ràng trọng tài đã công nhận nó "hoàn toàn hợp lệ".

    Với bàn thắng này, anh cũng trở thành người Mexico đầu tiên đạt được cột mốc 50 bàn ở Premier League - và là cầu thủ thứ 106 trong lịch sử giải đấu làm được điều đó. Thành tích được tổng hợp từ 37 bàn trong màu áo Man Utd và 13 bàn cùng West Ham United.

    Không nghi ngờ! Cầu thủ này nên được gọi là

     Chicharito đích thực là một sát thủ ở khu vực cấm địa sau thống kê gây sốc này.

    Hernandez cho đến nay đã chơi 150 trận tại giải Ngoại hạng (103 trận cùng Man Utd, 47 trận cùng West Ham), nhưng anh chỉ đá chính đúng một nửa trong số này. Vì thế, tỷ lệ 3 trận/bàn thực sự rất đáng nể với một cầu thủ thường xuyên ngồi trên ghế dự bị.

    Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng "Hạt đậu nhỏ" người Mexico là một tiền đạo có hạng tại Premier League. Và trên tất cả, Chicharito mới xứng đáng được gọi là "sát thủ vòng cấm" hơn bất cứ ai như Ruud van Nistelrooy hay Cristiano Ronaldo.

    Vũ Quang Toản | 16:55 23/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...