MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Không Neymar, Valencia sẽ 'dễ tính' hơn với Barcelona

    15:41 Thứ tư 22/11/2017

    BongDa.com.vn Không phải Real Madrid hay Atletico Madrid, Valencia, đội bóng đang tạm chiếm vị trí thứ 2 trên BXH La Liga mới là đối thủ nặng ký nhất của Barcelona ở thời điểm này.

    Trước mắt các cầu thủ Barcelona lúc này có lẽ là chuỗi ngày nhiều sóng gió nhất tại mùa giải năm nay. Sau khi tái đấu Juventus tại loạt trận áp chót vòng bảng Champions League, Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ trở lại đấu trường quốc nội, đối mặt thách thức mang tên Valencia tại vòng thứ 13 La Liga. Nếu như Barcelona đang ngạo nghễ ở vị trí đầu bảng xếp hạng với 11 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa thì Valencia cũng không kém phần ‘long trọng’.

    Không Neymar, Valencia sẽ 'dễ tính' hơn với Barcelona - Bóng Đá

     

    Los Che bước vào cuộc đối đầu Barcelona với phong độ cực kỳ xuất sắc, giành 8 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu có thứ hạng cao nhất Tây Ban Nha, vượt qua 2 ông lớn Real Madrid và Atletico Madrid để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Barcelona với chỉ 4 điểm kém hơn. Bởi thế, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đua đến ngôi đầu La Liga ở loạt trận lượt đi sẽ chỉ còn là câu chuyện riêng giữa Barcelona và Valnecia.

    Rõ ràng sự kịch tính là điều được kỳ vọng, song theo tờ MARCA, các CĐV mong muốn được chứng kiến những pha ‘choảng’ nhau nảy lửa trên sân có lẽ sẽ phải thất vọng bởi ở mùa giải này, Barca đã không còn sự phục vụ của siêu sao người Brazil Neymar.

    MARCA rõ ràng có lý do để khẳng định điều này. Ở mùa giải trước, cuộc đối đầu giữa Barcelona và Valencia hồi cuối tháng 10 năm 2016 có lẽ là trận đấu bạo lực nhất tại La Liga xuyên suốt cả mùa bóng. Một chai nước được lao thẳng từ trên khán đài xuống một nhóm các cầu thủ Barca đang ăn mừng bàn thắng. Chai nước này được cho là ‘món quà’ mà các CĐV Valencia dành tặng Neymar, ngôi sao trước đó cũng là nạn nhận của nhiều pha vào bóng quyết liệt và nguy hiểm bởi đôi chân thích ‘vẽ vời’ của mình.

    Không Neymar, Valencia sẽ 'dễ tính' hơn với Barcelona - Bóng Đá

     

    Sau trận đấu, trang chủ Barca tố tội Enzo Perez bên phía Valencia, cho rằng cầu thủ này đã cố tình chơi triệt hạ với thủ quân Andres Iniesta. Chưa dừng ở đó, Los Che cũng ‘không phải dạng vừa’ khi chỉ đích danh Neymar cố tình khiêu khích các cầu thủ trên sân và cả các cổ động viên. Trước đó vào cuối năm 2014, Neymar cũng là nhân vật chính trong vụ ẩu đả với Otamendi, khi ấy vẫn là cầu thủ thuộc biên chế Valencia. Không quá khi nói rằng hiềm khích giữa các CĐV Valencia và Barca được đẩy lên mức độ cao hơn khá nhiều với sự có mặt của siêu sao người Brazil.

    Bởi vậy, cuối tuần này, không khí trong cuộc chạm trán giữa 2 đội trên sân Mestalla được dự đoán sẽ ‘yên bình’ hơn khá nhiều. Cũng phải nói thêm rằng, đây sẽ thực sự là một thách thức không đơn giản với đoàn quân của Ernesto Valverde. Trên sân nhà mùa này, Valencia chưa từng biết đến mùi thất bại. Họ bỏ túi 5 chiến thắng và chỉ duy nhất 1 lần bị cầm chân bởi Atletico Madrid.

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 15:20 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...