Mặc dù hôm nay là ngày ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam Seagames 29 gặp đối thủ Timor Leste nhưng do trận đấu diễn ra vào lúc 15h00 (giờ hành chính) nên không đã không nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ thành phố Bác.
Khi được hỏi, các chủ quán cafe đều cho biết chủ yếu vì lịch thi đấu rơi vào giờ làm việc nên những khách quen đều không có mặt. Họ hy vọng ở những trận đấu tiếp theo có thể rơi vào những ngày cuối tuần hoặc vào khung giờ muộn hơn để có nhiều người đến xem đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu.
Còn trên "cung đường nhậu" quen thuộc của TP. Hồ Chí Minh, đường Trường Sa, các quán chủ yếu mở sớm để chuẩn bị cho ca tối nên cũng rất ít khách. Chỉ một vài người ngồi bàn chuyện nhưng những câu chuyện cũng không liên quan đến bóng đá mặc dù bên cạnh là hình ảnh U22 Việt Nam đang thi đấu trên màn ảnh nhỏ.
Chỉ có một vài quán cà phê bên quận Tân Bình và khu Bắc Hải (Q.10) vẫn đông khách đến cổ vũ cho đội tuyển. Trong đó có cả những quán trang hoàng quốc kì của các nước tham gia Seagames 29 tại Malaysia. Tiếng cổ vũ, reo hò vang lên theo từng pha bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam.