Sau thắng lợi như mơ trước Chelsea ngày khai màn Premier League, Man Utd đã để hòa Wolves, thua Crystal Palace và mới đây nhất là để Southampton cầm hòa. Quỷ đỏ chỉ có 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất ở Premier League, không thắng trên sân khách tại đấu trường này kể từ tháng Hai, và chỉ giữ sạch lưới 1 trong 15 trận gần nhất.
Giống như một đội bóng tầm trung, Man Utd có một vài cầu thủ xuất sắc, có khả năng tạo ra những khoảnh khắc thiên tài. Nhưng cũng giống hầu hết các đội giữa bảng xếp hạng, các tùy chọn ngoài băng ghế dự bị của họ bị hạn chế, khả năng kiểm soát trên sân dường như luôn vượt quá tầm của họ. Trong năm phút bạn nghĩ rằng họ có một kế hoạch mạch lạc, thì sau đó, trong năm phút tiếp theo, bạn tự hỏi liệu 11 cầu thủ đó có từng tập luyện cùng nhau hay chưa. Từ cao cấp đến lố bịch rồi cuối cùng cũng dẫn đến bực bội.
Ở Man Utd, mỗi khi bạn tìm được điều tích cực thì lại mọc ra một điều tiêu cực. Nếu ở cánh trái, Daniel James thăng hoa, thì cánh bên kia, Andreas Pereira không hiệu quả. Nơi trung tâm hàng thủ, nếu Harry Maguire cho thấy tố chất thủ lĩnh, thì người đá cặp với anh, Victor Lindelof lại trở nên tầm thường và quá dễ bị đánh trong không chiến. Đôi chân phi thường của Aaron Wan-Bissaka tắc bóng cực hay, nhưng sau đó, anh đưa ra quyết định cuối cùng khá kém cỏi. Hay ngay cả một cầu thủ đẳng cấp như Paul Pogba cũng khi tỏ, khi mờ, khi kiến tạo xuất chúng, khi để mất bóng vô duyên. Còn người được kỳ vọng đặc biệt như Marcus Rashford thì quá yếu để dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ.
Trước Southampton, dù đã chơi hơn người trong 20 phút cuối, nhưng Man Utd vô cùng bế tắc. Nhìn cách các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer triển khai lối chơi, rất ít người dám nghĩ đến khả năng họ ghi bàn cả. Và ngay từ đầu trận, nhìn vào băng ghế dự bị của Man Utd, ngoài Mason Greenwood, chẳng ai đủ chất lượng để có thể tạo đột biến tốt cả.
Sau tất cả, huyền thoại Quỷ đỏ, Paul Scholes có lí do để nhận định: "Với màn trình diễn của Man Utd ngày hôm nay, bạn phải có cảm giác là cần có 3, 4 kỳ chuyển nhượng nữa, trước khi họ tìm lại cái vị thế nơi mà họ mong muốn. United là United. Tôi nghĩ là, hầu như các bạn phải gạch tên Man Utd trong 2 mùa giải tiếp theo, với cái đội hình như thế này".
(Theo Football365)
Xem lại trận thua của Man Utd trước Crystal Palace: