MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Không chỉ Emery, "ai đó" ở Man Utd đang lo sợ sau khi Watford thay tướng

    19:21 Thứ hai 09/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Động thái sa thải huấn luyện viên trưởng của Watford mới đây đã dẫn đến một vài thông tin thú vị ở Premier League...

    Hôm 7/9, giới mộ điệu đã được một phen bất ngờ khi Watford ra thông báo sa thải huấn luyện viên Javi Gracia. Cú sốc này diễn ra vào thời điểm Premier League tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế và nhanh chóng kết thúc bằng sự tái xuất của thuyền trưởng Quique Sánchez Flores.

    Chiến lược gia từng giúp "Ong bắp cày" vào đến bán kết FA trong quá khứ, được cho là "hung thần" của Unai Emery. Cặp đôi này đều chung một quốc tịch, từng trạm chán nhau 7 lần trước đây và vị thuyền trưởng của Arsenal chỉ thắng được duy nhất một lần, trong khi thua tới ba lần cả thảy!

    Không chỉ Emery,

     Gracia ra đi đã mang lại nhiều điều đáng chú ý ở PL.

    Tuy nhiên, chúng ta cần thời gian để nói về ảnh hưởng của "động thái sa thải Gracia và bổ nhiệm Flores" tới nhóm Big Six. Nhưng câu chuyện ở Vicarage Road vô tình khiến giông bão ùa về... Old Trafford - nơi mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang đau đầu cùng Manchester United.

    Gracia "chỉ" thua 4/15 trận gần nhất và phải ra đi trong cay đắng (có tin tức cho rằng ông vẫn tham gia buổi tập vào thứ 6 tuần trước, và bị sa thải vào hôm sau). Nhưng vị thuyền trưởng người Na Uy từ lâu đã "quen" với việc thua và hòa dù là trên sân nhà hay sân khách hoặc ở bất cứ giải đấu nào.

    Trên thực tế, Solskjaer chỉ thắng 3/16 trận gần nhất cùng Man Utd. Con số thất bại lên tới 9 (hòa 4) và tỷ lệ chiến thắng kể từ khi chính thức lên nắm quyền vào tháng 3/2019 cho đến nay chỉ là 21%, và nó chỉ tăng lên thành 53.1% trong 32 trận đầu tiên ông dẫn dắt Quỷ đỏ (thấp nhất sau thời Sir Alex).

    Vào giữa tháng, Man Utd trở lại Premier League, nơi họ phải đối đầu với 3 đối thủ cứng cựa là Leicester, West Ham và Arsenal. Đáng chú ý, trận đấu được coi là "dễ ăn" nhất với Quỷ đỏ sẽ diễn ra trên sân London, mặc dù mùa trước người ta được chứng kiến Mourinho và Pogba cạch mặt nhau ở đó!

    Không chỉ Emery,

     Ba trận tới, Solskjaer phải đá với Leicester, West Ham và Arsenal.

    Dẫu biết những thống kê này được chọn lọc để làm nổi bật ý kiến trong bài viết, nhưng chúng ta không thể phủ nhận một sự thật khó chối cãi: Hoàn cảnh của Solskjaer đang là ngàn cân treo sợi tóc và Ed Woodward có thể đưa ra trát sa thải bất cứ lúc nào, giống với những gì từng làm với Mourinho.

    Chủ sở hữu Watford  rất quan tâm đến tâm trạng của cầu thủ và điều đó khiến Gracia phải ra đi dù mùa trước họ chơi tuyệt hay. Nhưng gia đình nhà Glazers thậm chí cũng cẩn trọng không kém nhà Pozzo, vì thế sẽ không bất ngờ nếu Solskjaer phải ra đi trước Giáng sinh như nhiều người từng dự đoán.

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 18:55 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...