MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 'Không cầu thủ nào trên thế giới này có thể thay thế Ronaldo'

    12:29 Thứ tư 04/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Ronaldo vừa rời Ý sau khi nghe tin mẹ mình nhập viện vì đột quỵ.

    Ngày hôm qua, Cristiano Ronaldo đã nhận tin dữ từ quê nhà Bồ Đào Nha khi người mẹ yêu quý của anh, bà Dolores Aveiro phải nhập viện vì đột quỵ. CR7 đã lập tức lên máy bay trở về nhà. Hiện tại, được biết tình trạng của Dolores đã ổn định hơn, nhưng bà tiếp tục được các nhân viên y tế của bệnh viện theo dõi.

    Il Bianconero:

     Ronaldo vừa tạm rời đội hình Juventus.

    Trước sự vắng mặt của Ronaldo, HLV Maurizio Sarri một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của anh đối với Juventus, cho biết chiến thuật của đội bóng sẽ phụ thuộc nhiều vào việc có tiền đạo này hay không: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, đây là vấn đề cá nhân, cho nên cậu ấy sẽ thảo luận về thời gian trở lại. Việc này sẽ tùy thuộc vào sự tiến triển của tình hình."

    "Tất nhiên chiến thuật và các kế hoạch sẽ phụ thuộc vào việc Ronaldo có thi đấu hay không. Không có bất cứ sự thay thế nào cho cậu ấy trên cả thế giới này, cho nên dễ hiểu là chúng tôi sẽ chơi khác đi nếu cậu ấy vắng mặt."

    Trước mắt, sự vắng mặt của Ronaldo không khiến Juve gặp nhiều nguy hại, bởi trận đấu giữa tuần này của Bà đầm già với AC Milan vừa chính thức bị hoãn do ảnh hưởng của virus corona. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách đến sân của Bologna.

    Ronaldo ghi bàn giúp Juventus cầm hòa Milan: 

    Hoài Thu | 11:59 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...