MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Khởi tranh giải VĐQG nữ 2019: TP.HCM phô diễn sức mạnh

    19:19 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Trong trận derby nội bộ của mình, TP.HCM I đã có được chiến thắng rất đậm trước các cô gái TP.HCM II.

    Dù là trận “derby nội bộ” của bóng đá TP.HCM nhưng đã không hề có sự nhường nhịn nào từ TP.HCM I đối với đàn em TP.HCM II. Ngay phút thứ 5, ứng cử viên cho chức vô địch đã có bàn khai thông thế bế tắc.

    Khởi tranh giải VĐQG nữa 2019: TP.HCM phô diễn sức mạnh - Bóng Đá

    Nữ TP.HCM I đã có chiến thắng đậm trước đàn em TP.HCM II. Ảnh: Thái Sơn. 

    Từ pha đá phạt góc chuẩn xác của Mỹ Anh, đội trưởng Huỳnh Như nhanh chân dứt điểm trong tình huống khá lộn xộn đánh bại thủ thành Mai Mi Mi mở tỉ số. Có được bàn thắng sớm nên TP.HCM I cũng không cần phải quá vội vàng trong việc triển khai bóng tấn công và thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng này.

    TP.HCM II vẫn thi đấu rất cố gắng nhưng cũng không thể cản nổi sức mạnh của các “đàn chị” bên kia nửa sân. Đến phút 17, khoảng cách tiếp tục được nới rộng lên thành 2 bàn cho TP.HCM I khi tiền vệ Thuỳ Trang đột phá và sút xa đẹp mắt từ ngay sát vòng cấm địa.

    Sau một vài cơ hội tiếp tục bị bỏ lỡ, TP.HCM I cũng đã có được bàn thắng tiếp theo. Phút 28, Thu Thảo bứt tốc và căng ngang thuận lợi bên phía cánh phải trước khi Huỳnh Như đệm bóng cận thành dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0. Hiệp 1 khép lại với bàn thắng của Tuyết Ngân sau khi thủ môn Mai Mi Mi bên phía TP.HCM II không thể kiểm soát được trái bóng trong vòng cấm địa.

    Khởi tranh giải VĐQG nữa 2019: TP.HCM phô diễn sức mạnh - Bóng Đá

    Nữ TP.HCM I tạm vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Thái Sơn.

    Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì khác biệt khi TP.HCM I vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, nhưng TP.HCM II của HLV Nguyễn Quốc Nam cũng rất cố gắng để vùng lên và suýt chút nữa đã có thời cơ để dứt điểm thành bàn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc. Tuy nhiên, sức mạnh của đội đương kim á quân tiếp tục thể hiện khi TP.HCM I ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Hoài Lương và cú đúp của Huỳnh Như. Thắng đậm TP.HCM II 7-0, TP.HCM I đã vươn lên vị trí đầu bảng do hơn các đối thủ về chỉ số phụ.

    Kết quả

    TP.HCM II – TP.HCM I: 0-7

    Lịch thi đấu vòng 2 (13/6)

    16h00: PP.HN – TNG Thái Nguyên

    18h30: TKS.VN – Sơn La

    Ngày 14/6

    16h30: TP.HCM I - Hà Nội VTV6 TTTT

    Phương Nam | 18:55 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...