MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Khởi đầu thảm họa của các đương kim Á quân các giải VĐQG Châu Âu

    08:35 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Các giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã đi qua được 1/4 chặng đường, rất nhiều nhà đương kim Á quân những tưởng mùa này sẽ vươn mình mạnh mẽ để tiến đến chức vô địch nhưng thậm chí họ còn sa sút thảm hại vì nhiều nguyên do, cùng điểm qua những đại diện đang gây thất vọng nhất.

     Man United (Anh)

    Man United đang thi đấu hết sức bết bát và rệu rã trong mùa thứ 3 HLV Mourinho dẫn dắt, dường như lời nguyển bị sa thải ở mùa giải thứ 3 vẫn đang đeo bám chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Qủy đỏ không những thi đấu sa sút ở cả đấu trường quốc nội mà còn cả đấu trường châu Âu.

     - Bóng Đá

     Man United đang thi đấu hết sức bạc nhược và thiếu bài bản.

    Ở Ngoại Hạng Anh, Man United đang xếp tận thứ 10 với chỉ 10 điểm, kém ngôi đầu bảng tận 9 điểm dù mới qua 7 vòng đầu, thắng được 3 trận trước Leicester City, Burnley và Watford đều không thuyết phục. Đó là chưa kể Man United mới chỉ gặp Tottenham Hotspur ở trong tốp 6 và cũng để thua tan tác 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford.

    4 trận vừa qua thực sự khiến NHM Qủy đỏ hết sức thất vọng khi Man United không thắng ở mọi đấu trường, họ để cho tân binh Wolverhampton cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà dù đã có lợi thế dẫn bàn, chỉ 2 ngày sau họ bị đá văng khỏi cúp Liên đoàn ngay từ vòng 3 và cũng trên sân nhà, lần này là thất bại còn xấu hổ hơn khi trước đội hạng dưới Derby County được dẫn dắt bởi Frank Lampard – trò cũ của Mourinho vừa mới năm đầu tiên cầm quân, trung vệ Phil Jones là người sút hỏng quả penalty duy nhất khiến Qủy đỏ thua trận sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong 90 phút.

    Tiếp theo là thất bại 1-3 trên sân của West Ham trong ngày mà hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm. Còn mới đây là trận hòa tẻ nhạt với Valencia cũng trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

     - Bóng Đá

     Mourinho vừa thua xấu hổ trước trò cũ Frank Lampard ở cúp Liên đoàn.

    Hàng thủ của họ liên tục mắc lỗi, đặc biệt là vị trí trung vệ khi hết Smalling hay Eric Bailly cùng Lindelof và Phil Jones đều gây thất vọng. Lối chơi của Man United tỏ ra quá đơn điệu, thiếu miếng đánh bài bản, trận đấu duy nhất mà Qủy đỏ thăng hoa nhất là khi họ đánh bại đối thủ yếu Young Boys 3-0 ở trận ra quân Champions League với ngôi sao Paul Pogba thi đấu chói sáng nhất.

     - Bóng Đá

     Bộ tứ trung vệ đều đang gây thất vọng của Man United.

    Nhưng giờ Pogba lại đang dính nhiều lùm xùm mâu thuẫn với HLV Mourinho, chưa kể còn có Alexis Sanchez, người đang gây thất vọng trên hàng công Qủy đỏ dù anh không phải mất sức cho những đợt tập trung ĐTQG vừa qua, Jesse Lingard cũng không có phong độ tốt hậu World Cup, Romelu Lukaku vẫn có thói quen bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn.

     Rõ ràng án trảm đang cận kề với HLV Mourinho nhưng liệu Qủy đỏ có đủ khả năng vực dậy sớm hay lại chìm sâu như cái cách mà Mourinho đã cùng Chelsea ngụp lặn ở nửa cuối BXH 3 năm trước.

    Schalke 04 (Đức)

    HLV trẻ Domenico Tedesco đang đối mặt với vô vàn áp lực trong mùa thứ 2 dẫn dắt Schalke 04 khi Hoàng đế xanh đang chìm sâu ở đáy BXH Bundesliga khi là đội duy nhất toàn thua cả 5 vòng đầu, họ mới chỉ có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Mainz 05 trên sân nhà bằng bàn thắng duy nhất của Alessandro Schopf. Họ đang đứng áp chót BXH với chỉ 3 điểm, hàng công kém nhất giải với chỉ 3 bàn thắng dù mới chiêu mộ Mark Uth từ Hoffenheim và còn đó Burgstaller hay Franco Di Santo hay tài năng trẻ Breel Embolo.

     - Bóng Đá

     Hàng công Schalke đang gây thất vọng tràn trề.

    Rất may là ở đấu trường Champions League, Schalke đang có kết quả khả quan với trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Porto ở trận ra quân sau 2 năm vắng bóng, tiếp đến là chiến thắng 1-0 ngay trên sân của ĐKVĐ nước Nga Lokomotiv Moscow với bàn thắng quý giá của tài năng trẻ Weston McKennie ở phút 88, qua đó chia sẻ ngôi đầu với FC Porto khi có cùng 4 điểm.

     Nguyên nhân lớn khiến Schalke chật vật đến từ thói quen mất đi các tài năng hàng đầu sau mỗi mùa bóng, năm nay là trường hợp của 3 sao trẻ khi trung vệ Thilo Kehrer chuyển qua Paris Saint Germain với giá kỷ lục, hàng thủ của họ giờ toàn những lão tướng với Nastasic cùng Naldo, ngoài  ra ở tuyến giữa cặp đôi trụ cột mùa trước là Leon Goretzka (qua Bayern) cùng Max Meyer (Crystal Palace) đều ra đi theo dạng tự do. Dù đã tăng cường bằng tân binh Sebatian Rudy từ Bayern Munich nhưng anh cùng Nabil Bentaleb vẫn chưa thể hiện đúng kỳ vọng.

     - Bóng Đá

     Cặp đôi Max Meyer – Goretzka ra đi khiến sức mạnh của Schalke suy giảm rất nhiều.

    Dù sao, Schalke đã có chút dấu hiệu hồi sinh khi toàn thắng 2 trận gần nhất, hy vọng họ sẽ tiến sâu ở Champions Leagu và có cú bứt tốc ở giai đoạn sau của Bundesliga.

    AS Monaco (Pháp)

    Thất bại trước chủ nhà Saint-Etienne ở vòng 8 Ligue 1 vừa qua khiến chuỗi trận không thắng của AS Monaco nâng lên con số 7 kể từ sau trận thắng Nantes ở trận ra quân Ligue 1. Chuỗi trận tệ hại đó khiến Monaco chôn chân ở nhóm xuống hạng, đứng thứ 18 với chỉ 6 điểm, kém tốp 3 tới 9 điểm.

    Ở đấu trường Champions League, họ cũng đang đứng bét bảng A sau 2 trận thua trước Atletico Madrid trên sân nhà ở trận mở màn và thảm bại 0-3 trên sân của Dortmund mới đây, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng mùa thứ 2 liên tiếp dần hiện hữu với AS Monaco.

     - Bóng Đá

     Monaco vừa phơi áo 0-3 trên sân của Dortmund và hẹp đi cơ hội đi tiếp ở bảng A.

    Nguyên nhân chính đến từ việc họ bán tháo đi quá nhiều trụ cột, lần lượt 3 ngôi sao trẻ trên hàng tấn công là Thomas Lemar cùng Blade Keita và Rachid Ghezzal chuyển đi khiến thủ quân Radamel Falcao mất đi những vệ tinh hỗ trợ trong bối cảnh 2 cựu binh Stefan Jovetic và Rony Lopes liên tục vật lộn với chấn thương còn tân binh được đợi chờ nhất là Aleksandr Golovin chấn thương ngay trước thềm Ligue 1 khởi tranh, 2 tân binh khác là Nacer Chadli và Samuel Grandsir cũng chưa hòa nhập tốt cùng đội.

     Điều đó khiến thủ quân Falcao như cánh chim đơn độc trên hàng công khi mình anh ghi 3 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo ( cả đội Monaco ghi 8 bàn ), năm nay đã 32 tuổi, sự chậm chạp dần thấy rõ ở Falcao và anh cũng thường xuyên khống chế bước 1 trong vòng cấm rất kém.

     - Bóng Đá

     Thủ quân Falcao không thể một mình gồng gánh hàng công Monaco.

    Tuyến giữa họ mất đi chất thép đáng kể với sự ra đi của Fabinho qua Liverpool cùng với đó là sự sáng tạo từ công thần bao năm Joao Moutinho, giờ đây mình Tielemans là không đủ gánh vác. Ở hàng thủ, chốt chặn số 1 là thủ thành Daniel Subasic chấn thương hậu World Cup trong khi các lão tướng như Kamil Glik, Andrea Raggi cùng thủ thành số 2 Diego Benaglio không để lại yên tâm.

     Họ hiện đã kém ngôi đầu của PSG tới 18 điểm và gần như hết cơ hội đua vô địch, mục tiêu thiết thực của Monaco có lẽ giờ là đua tranh vào nhóm dự cúp châu khi khoảng cách chỉ là 8 điểm, ngoài ra là tiến sâu ở Europa League khi họ khó lòng cạnh tranh với Dortmund cùng Atletico Madrid ở bảng A Champions League sau 2 trận thua trực tiếp. 

    (Bạn đọc: Frankie)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 08:35 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...