MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Khoảnh khắc UEFA Champions League: De Sciglio, anh ở đâu?

    00:26 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Thêm một lần nữa, Juventus phải đón nhận thất bại trước Real Madrid. Một trận thua kinh hoàng, đã biến đêm huyền diệu tại Allianz Stadium bỗng chốc trở thành nỗi ác mộng với các juventini. Và trong số những cái tên đã trở thành “tay trong” giúp đội khách gieo rắc sự sợ hãi ở Turin, thật bất ngờ, lại là Mattia De Sciglio.

    Juventus đã để thua ngay trên sân nhà của mình. Trận thua ấy dường như đã đóng sập cánh cửa đến với vòng bán kết của “Lão phu nhân”, dù rằng hai đội còn một trận lượt về tại Santiago Bernabeu. Có nhiều lý do để biện minh cho cơn ác mộng này, như việc Juventus thiếu vắng quá nhiều trụ cột, màn trình diễn xuất thần của Cristiano Ronaldo, chiếc thẻ đỏ của Paulo Dybala, hay những quyết định thiếu chính xác của trọng tài Cuneyt Cakir.

     - Bóng Đá

     Juventus lâm vào tình thế khó khăn sau khi để Real Madrid đánh bại 3-0 ngay trên sân nhà.

    Song, nếu theo dõi từng bàn thắng mà các cầu thủ Real Madrid dễ dàng có được, thì còn có một nguyên nhân khác. Đó là màn trình diễn hời hợt của Mattia De Sciglio, hậu vệ cánh phải bên phía Bianconeri.

    Ngay từ phút thứ ba, đội khách đã có bàn thắng mở tỉ số. De Sciglio cùng với Douglas Costa đứng cạnh nhau, nhằm ngăn chặn Marcelo. Tuy vậy, cả hai đã tạo ra một khe hở tương đối lớn, để hậu vệ của Real Madrid dễ dàng tung ra đường chuyền cho Isco, người đang xuất hiện ngay phía sau. Nhận thấy mối nguy hiểm, De Sciglio đã quay về hỗ trợ.

    Thế nhưng, những bước chạy của cựu hậu vệ AC Milan lại trở nên chậm rãi, thong dong đầy khó hiểu. Sau cùng, anh dừng lại, để mặc cho cầu thủ trẻ Rodrigo Bentancur nỗ lực ngăn cản một mình. Điều gì đến cũng phải đến. Mới hai mươi tuổi, Bentancur chưa đủ kinh nghiệm để đoán được ý định của Isco, để tiền vệ người Tây Ban Nha dễ dàng căng ngang cho Ronaldo đệm bóng tung lưới Gianluigi Buffon.

    Những sai lầm của De Sciglio vẫn chưa dừng lại ở đó. Bàn thắng tiếp theo của Real Madrid là một siêu phẩm của Cristiano Ronaldo, nhưng nếu hậu vệ của Juventus tỏ ra quyết liệt hơn thì khoảnh khắc kì diệu ấy sẽ không thể diễn ra.

    Mải theo dõi Dani Carvajal, De Sciglio đã thiếu tập trung, để Ronaldo băng vào từ phía sau. Khi CR7 xuất hiện ngay trước mặt, anh vẫn không nhanh chóng tiến đến để kèm cặp. Chỉ đến lúc tiền đạo của Real Madrid chạy qua mặt mình để đón đường bóng từ bên cánh phải, De Sciglio mới lao đến. Nhưng tất cả khi ấy đã là quá muộn. Thêm một pha “ngả bàn đèn” và thêm một bàn thắng nữa dành cho Ronaldo.

     - Bóng Đá

     Mattia De Sciglio đã có ngày thi đấu thảm họa giúp hàng công Real Madrid thoải mái bắn phá khung thành thủ môn Gianluigi Buffon.

    Một ngày thi đấu thảm họa của De Sciglio vẫn tiếp tục. Sự chậm chạp của cựu hậu vệ AC Milan đã tạo điều kiện để Isco và Marcelo thoải mái phối hợp. Trong tình huống Marcelo băng xuống, chính De Sciglio đã không dâng lên kịp thời, làm hỏng bẫy việt vị do hàng phòng ngự Juventus đã tạo sẵn, để rồi cầu thủ người Brazil dễ dàng băng xuống đối mặt với Buffon và ghi bàn thắng thứ ba. Ngay cả thủ thành huyền thoại của Juventus cũng phải tỏ ra ngao ngán sau tình huống ấy.

    Những phút cuối trận, cánh phải của De Sciglio vẫn liên tục bị khoét sâu. Mặc dù vậy, anh vẫn tỏ ra thong dong, ngại tranh cướp bóng. Nếu không vì Juventus đang bị dẫn bàn và mất người sau tấm thẻ đỏ của Paulo Dybala, cần tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công, thì có lẽ huấn luyện viên Massimiliano Allegri đã rút hậu vệ mang áo số 5 ra khỏi sân, để nhường chỗ cho Stephan Lichsteiner.

    Một đêm ác mộng với De Sciglio. Sau tất cả, Juventus đã phải chấp nhận một trận thua kinh hoàng. Việc vượt qua Real Madrid để giành vé vào bán kết đã trở nên cực kì khó khăn. Khi theo dõi màn trình diễn của Mattia De Sciglio, có lẽ nhiều juventini sẽ cảm thấy rất nhớ Daniel Alves, một hậu vệ luôn xông xáo, mạnh mẽ, nhưng đã rời Italia để chuyển đến khoác áo PSG vào mùa hè vừa qua.

    Còn với cá nhân De Sciglio, anh nên cảm thấy may mắn. Siêu phẩm của Ronaldo cùng chiếc thẻ đỏ của Dybala đã che mờ đi những sai lầm của anh trong mắt các juventini, để anh không phải nhận quá nhiều lời lẽ cay nghiệt.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:00 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...