Gary Cahill
Kết quả vài trận đấu tới đây của Chelsea chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai của Gary Cahill tại sân Stamford Bridge. Nhắc đến Cahill, người ta nghĩ ngay đến một cầu thủ thành thật, nhiệt huyết, một thủ lĩnh thực sự nơi hàng phòng ngự, người đã cùng The Blues giành mọi vinh quang có thể kể từ khi gia nhập CLB vào năm 2012. Thế nhưng đáng buồn là hiện nay, một bộ không nhỏ các CĐV lại có thái độ quay lưng với cựu thủ quân của đội bóng.
Như đã biết, Chelsea dưới thời tân HLV Maurizio Sarri đã có những thay đổi "nghiêng trời lệch đất". Trong hệ thống chiến thuật Sarrismo (hay còn có tên khác là Sarri-ball), vai trò của các trung vệ ngoài không chỉ dừng lại ở đọc tình huống hay chọn vị trí mà ngoài ra, họ còn phải thi đấu dâng cao và được xem như khởi điểm của mọi đợt tấn công.
Còn Cahill, người chỉ có khả năng chuyền bóng ở mức chấp nhận được, nhưng lại không còn giữ được sự nhanh nhẹn thì dường như đã chẳng còn phù hợp với một vị trí trong đội hình của chiến lược gia người Italia. Và với lời giã từ ĐTQG sau kỳ World Cup đáng thất vọng tại Nga của trung vệ này, Maurizio Sarri càng không có lý do gì để trọng dụng anh cả.
Dẫu vậy, hi vọng chưa hẳn là đã hết với Cahill. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ sẽ không ai ngoài David Luiz - người cũng đã bước sang tuổi 31 nhưng vừa có sự trở lại đầy mạnh mẽ trong bối cảnh "giang sơn đổi chủ".
Ethan Ampadu
Với việc Chelsea chuẩn bị bước vào một giai đoạn vô cùng khó khăn với lịch thi đấu dày đặc, đáp án cho câu hỏi liệu Ethan Ampadu có thể nhân cơ hội này để chuyển mình hay không thực sự khiến các CĐV vô cùng tò mò.
Bất chấp việc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong cuộc đối đầu giữa xứ Wales và Cộng hòa Ireland, chàng trai 17 tuổi vẫn chưa được ra sân một phút nào tại Premier League mùa giải năm nay. Chững chạc, điềm tĩnh cùng những đường chuyền khác "sắc" ở nhiều cự li, đó là những gì người ta đang thấy ở Ampadu.
Thêm vào đó, với việc còn đang là một "măng non", chàng trai sinh năm 2000 chắc chắn sẽ có thể thi đấu đầy tự tin với một đôi chân thanh thoát mà không có gì phải lo lắng hay áp lực. Và điều đó cũng có nghĩa là anh nhiều khả năng sẽ chiếm luôn suất thi đấu tại Europa League của Danny Drinkwater - bản hợp đồng trị giá tới 35 triệu bảng của đội bóng thành tây London.
Từng được thử sức với vị trí trung vệ trước đây, bởi thế sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh được Sarri xem như một phương án dự phòng cho Jorginho, người đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự. Giờ đây, điều mà cầu thủ số 44 đang cần là một chút may mắn để giúp anh có thể tìm thấy chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai của mình ở Chelsea.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam