MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Khi thành Manchester có chung một kẻ thù

    13:03 Thứ bảy 28/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Manchester United và người hàng xóm Manchester City đều gặp khó khăn mỗi khi đối đầu cái tên này.

    Sự sa sút của Thành Manchester

    Manchester United khởi đầu mùa giải mới không thể ấn tượng hơn với trận đại thắng 4-0 trước Chelsea. Trong khi đó, người hàng xóm Manchester City cũng chẳng kém cạnh khi hủy diệt West Ham với tỉ số 5-0 ngay trên sân khách. Song, đây lại là dấu hiệu cho một năm khủng hoảng đối với cả hai đội bóng.

    Đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer trở thành "Robin Hood" thời hiện đại, luôn giành điểm trước các đội bóng lớn và mất điểm khi đụng độ với các đối thủ đứng dưới mình trên bảng xếp hạng.

    Họ có thể đánh bại Tottenham, Chelsea hay cả Man City và cũng là đội bóng duy nhất cầm hòa được Liverpool, nhưng lại để thua trước những Crystal Palace, Watford và chia điểm với Southampton hay Newcastle.

    Giờ thì thành Manchester đã có chung một kẻ thù! - Bóng Đá

     Solsa hiểu rõ sự bất ổn của các học trò.

    Còn đối với Man City, họ có thể bị đánh bại bởi... bất kỳ đội bóng nào, dù đó là Liverpool, Chelsea hay Norwich City. Nhìn vào những thống kê, thì đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa trước.

    Cụ thể, trong suốt 38 trận đấu ở mùa bóng 2018/19, Nửa xanh thành Manchester chỉ để thua duy nhất 4 trận. Còn hiện tại, sau 19 vòng đấu, họ bị đánh bại đến 5 lần. Chưa hết, suốt cả mùa trước, Man City chỉ để thủng lưới 23 bàn thua. Trong 19 trận mùa này, 23 cũng là số lần mà thủ thành Ederson phải vào lưới nhặt bóng.

    Giờ thì thành Manchester đã có chung một kẻ thù! - Bóng Đá

     Guardiola bắt đầu "hết phép".

    Không hẹn mà gặp, cả hai biểu tượng của thành Manchester đều sa sút. Và giờ đây, họ còn có một điểm chung khác.

    Wolves - Kẻ thù chung của thành Manchester

    Vào đêm qua, Guardiola và các học trò có cơ hội vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau trận thua muối mặt của Leicester City trước Liverpool. Song, chiếc thẻ đỏ của Ederson đã phá hỏng tất cả.

    Cú đúp đến từ Raheem Sterling là không đủ để giúp Man City thoát khỏi cảnh trắng tay khi ra về, bởi Wolves chơi hoàn toàn lấn lướt và không quá bất ngờ khi họ ghi được 3 bàn liên tiếp trong hiệp hai. Đáng nói, trận thua này còn đánh dấu thống kê tệ hại của Man City mỗi lần đối đầu Bầy sói.

    Giờ thì thành Manchester đã có chung một kẻ thù! - Bóng Đá

     Man City tiếp tục ôm hận trước Wolves.

    Cụ thể, kể từ khi Wolves lên hạng vào mùa trước, cả hai đã chạm trán 5 lần, và The Citizens chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, kèm theo đó là 2 trận hòa và 2 thất bại. Cần biết, 2 chiến thắng của Wolves đều diễn ra trong mùa giải hiện tại.

    Nhìn sang Man United, thành tích mà họ đạt được còn... thảm hơn. Sau 4 lần đối đầu, Quỷ đỏ chưa bao giờ đánh bại được Wolves, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Song, họ vẫn còn cơ hội "phá dớp" ở trận lượt về diễn ra vào ngày 2/2.

    Giờ thì thành Manchester đã có chung một kẻ thù! - Bóng Đá

     Man United bị loại khỏi FA Cup mùa trước dưới tay Bầy sói.

    Guardiola nói về Wolves:

    Huỳnh Phong | 12:33 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...