Kể từ World Cup năm 2010, đội bóng vàng xanh chính thức lạc lối trên con đường đi tìm bản sắc. Dưới trướng Carlos Dunga, báo chí phương Tây trao cho họ những mỹ từ như "ngọn gió độc", "châu Âu hóa Brazil", nhưng cuối cùng, thời điểm mà Brazil để thua Hà Lan ở vòng Tứ kết, ông đã phải cuốn ra đi chỉ sau đó vài ngày.
Thậm chí, đó vẫn chưa phải là vực thẳm đối với nền bóng đá Brazil. Cái tát đau đớn nhất mà họ nhận được trong hơn một thập kỉ qua là trận thua tan nát 1-7 trước đội tuyển Đức ngay tại vòng chung kết World Cup được tổ chức trên sân nhà vào năm 2014. Vỡ tan giấc mộng đêm hè, Felipe Scolari bị sa thải ngay lập tức.
Thế rồi, Liên đoàn bóng đá Brazil đã nối lại duyên với huấn luyện viên Dunga. Song, thành tích bết bát tại Copa America vừa qua đã khiến dư luận nước này phẫn nộ. Cuối cùng, Tite được chọn ngồi vào ghế nóng. Như vậy, chỉ tính riêng việc lựa chọn người thuyền trưởng cho Selecao đã là một cuộc hành trình gian nan.
Có điều, chiến thắng hủy diệt trước Argentina vào sáng nay đã cho thấy "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Trong bối cảnh, những siêu sao của bóng đá Brazil hiếm muộn như "lá mùa thu" thì họ bất ngờ hạ đo ván đối thủ truyền kiếp. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng tựu chung lại thì bởi họ đã quay về với chính bản ngã.
Dưới trướng của hai người tiền nhiệm, đội bóng xứ Samba chơi thực dụng một cách nửa mùa. Ai cũng biết, trong người các cầu thủ Selecao tự đã có sẵn thiên hướng tấn công. Họ chơi ngẫu hứng dựa trên nền tảng kĩ thuật cá nhân điêu luyện. Do đó, bò bó chơi kỉ luật và nặng tính chiến thuật như các đội ở châu Âu chỉ làm mọi thứ tệ đi.
Hiểu rõ điều này, Tite đã cho phép các học trò chơi tấn công thỏa mái. Ông ủng hộ hai hậu vệ cánh tham gia nhiều hơn vào các đường lên bóng (Dunga thì cật lực phản đối). Mặt khác, ông gọi vào đội tuyển những cầu thủ khát khao cống hiến. Coutinho, Frimino hay Paulinho bỗng chơi hay lạ thường trong thời gian gần đây. Và chỉ cần có thế, đội trưởng Neymar không còn đơn độc trong vũ điệu Samba.
Đương nhiên, còn quá sớm để dự đoán kết quả của cuộc cách mạng. Brazil vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Chẳng hạn như khâu dứt điểm của các chân sút áo vàng vẫn chưa ổn. Nếu họ chuẩn xác hơn, Argentina đã phải nhận tầm 5 đến 6 bàn thua. Dẫu sau, người hâm mộ đội bóng vàng xanh nên vui vì khi con người ta trở về với đúng bản ngã, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ được phát tiết.