MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Khi người Hà Nội không thể “sống” trên đất của mình

    11:24 Thứ sáu 04/03/2016

    Chẳng ai muốn xa quê hương, nhưng khi người Hà Nội không thể “sống” được trên đất của mình, ra đi âu cũng là điều nên làm.

    (BongDa.com.vn) – Thông tin CLB bóng đá Hà Nội sẽ “chuyển khẩu” vào TP Hồ Chí Minh và đổi tên thành Sài Gòn FC đã khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy sốc, đặc biệt là những khán giả Hà thành. Bởi lẽ CLB Hà Nội mới chỉ vừa thăng hạng V-League, luôn tự hào vì có trong đội hình rất nhiều cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế nhưng, vòng xoáy kim tiền đã khiến tham vọng chinh phục trái tim người hâm mộ thủ đô trở thành mây khói.

    Khi người Hà Nội không thể “sống” trên đất của mình
    CLB Hà Nội (áo hồng) nhiều khả năng sẽ chuyển “hộ khẩu” vào TP.HCM từ sau vòng 4. Ảnh: Nhật Minh.
    C
    òn nhớ khi CLB Hà Nội thăng hạng, HLV Nguyễn Đức Thắng đã hào hứng bao nhiêu khi nói về các cầu thủ của mình, rằng họ là những người con của đất Thăng Long, chơi bóng vì màu cờ sắc áo để lôi kéo khán giả đến sân. Một tương lai màu hồng như màu áo của CLB đã được BLĐ Hà Nội vẽ ra, thế nhưng đời thì không như là mơ. Sự eo hẹp về tài chính cũng như sự thờ ơ của khán giả đã khiến CLB Hà Nội đề xuất xin “chuyển nhà” vào TP HCM.

    Vì đâu một CLB vẫn luôn tự hào vì bản sắc, vì con người Hà Nội nhưng chỉ sau 3 vòng đấu tại V-League 2016 đã phải khăn gói vào Nam? Câu trả lời sẽ có khi bạn đến sân Hàng Đẫy xem CLB Hà Nội thi đấu, số lượng khán giả thậm chí còn không bằng những trận đá phủi trên các sân cỏ nhân tạo. Những người có mặt trên sân chủ yếu là người nhà, bạn bè của các cầu thủ, số ít là những người yêu bóng đá Hà Nội.

    Trận đấu đầu tiên tại V-League 2016, CLB Hà Nội tiếp HAGL, sân Hàng Đẫy mở cửa tự do, số lượng CĐV có đông hơn nhưng đa phần họ đến sân để xem HAGL chứ chẳng phải để cổ vũ cho đội bóng nơi họ đang sinh sống. HLV Nguyễn Đức Thắng muốn dùng người Hà Nội hâm nóng tình yêu bóng đá của những người Hà Nội khác, nhưng ngay trận đấu đầu tiên, đội bóng của ông tỏ rõ sự non nớt khi thua trắng đội bóng phố Núi 5 bàn không gỡ.

    Tình trạng sân Hàng Đẫy thưa thớt đã xuất hiện từ lâu, ngay cả khi Hà Nội T&T thi đấu cũng không ngoại lệ. Dù đội bóng của bầu Hiển đã từng vô địch V-League và luôn là một trong những đội mạnh nhất nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu tốt hơn. Lý do bởi Hà Nội T&T chỉ mới nổi lên, y như Man City của nước Anh vậy. Muốn có tình yêu của khán giả thì cần kiên nhẫn, cần thời gian và rất nhiều thứ khác.

    Sở dĩ khán giả thủ đô thờ ơ với hai đội bóng một phần là vì tình yêu, dấu ấn mà Thể Công từng để lại là quá lớn. Trong tâm trí những người Hà Nội, Thể Công của chính HLV Đức Thắng khi xưa, cùng những Hồng Sơn, Thạch Bảo Khanh, Đặng Phương Nam, Phạm Như Thuần,… đã chiếm trọn trái tim họ. Hà Nội T&T hay CLB Hà Nội cũng có những cầu thủ giỏi, nhưng họ không thể mang đến những xúc cảm như các bậc tiền bối của Thể Công khi xưa.

    Mặt khác, bầu Hiển lại vừa là chủ tịch của Hà Nội T&T vừa đóng vai trò tài trợ cho CLB Hà Nội, chính vì thế giữa hai đội bóng có sự bão hòa, tuy hai mà một. Thế nên dù bầu Hiển có giàu đến đâu cũng khó lòng nuôi nhiều đội bóng đến vậy. Tài chính khó khăn cũng là một lý do khiến BLĐ CLB Hà Nội quyết định “rời đô”.

    Khi người Hà Nội không thể “sống” trên đất của mình
    Thầy trò HLV Đức Thắng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc chiếm tình cảm từ khán giả TP HCM. Ảnh: Quang Thịnh.

    Vào thành phố mang tên Bác, nơi các CĐV có khát khao chứng kiến một CLB mang tên của thành phố chơi ở V-League có lẽ “những người Hà Nội” sẽ dễ “sống” hơn. Tuy nhiên, một đội bóng toàn những cầu thủ không có dòng máu Sài Gòn muốn có khán giả cũng không hề đơn giản. Có chăng chỉ là sự ổn định hơn về tài chính, để ban huấn luyện cũng như các cầu thủ yên tâm thi đấu và làm việc mà thôi.

    Một CLB mang tên Hà Nội, sử dụng các cầu thủ Hà Nội, một HLV người Hà Nội nhưng lại sắp thuộc quyền sở hữu của TP Hồ Chí Minh, sắp đổi tên thành Sài Gòn và chiến đấu vì danh dự của thành phố mang tên Bác. Nghe qua có chút xót xa cho những CĐV bóng đá Thủ đô, nhưng trong bối cảnh này, có lẽ BLĐ CLB Hà Nội cũng không còn cách nào khác. Chẳng ai muốn xa quê hương, nhưng khi người Hà Nội không thể “sống” được trên đất của mình, ra đi âu cũng là điều nên làm.

    (Bạn đọc: Đăng Cương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...