MỚI NHẤT :
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Chấm điểm Real 1-1 Man City: Vinh danh Lunin
  • Real xứng danh kẻ diệt vương
  • Carlo Ancelotti: "Real Madrid không bao giờ chết"
  • "Đối với tôi, bàn thắng thứ hai là một sự ô nhục thực sự"
  • 5 điểm nhấn Man City 1-1 Real (pen 3-4): Vỡ mộng 2 cú ăn 3; Đẳng cấp là mãi mãi
  • Harry Kane "hả hê" khi Bayern Munich đánh bại Arsenal
  • Premier League sạch bóng ở Champions League
  • 3 hạt sạn của U23 Việt Nam trong trận thắng Kuwait
  • Mikel Arteta "cạn lời" với các học trò sau thất bại
  • Chấm điểm Arsenal: Thất vọng Saka; Thảm họa điểm 4
  • Loại Man City, Real đón nỗi lo trước thềm El Clasico
  • Penalty cân não, Man City thành cựu vương C1
  • Gây thất vọng, Bukayo Saka bị huyền thoại Arsenal chỉ trích
  • Bị loại khỏi C1, CĐV Arsenal chỉ rõ 'tội đồ'
  • 5 điểm nhấn Bayern 1-0 Arsenal: Đẳng cấp khác biệt; Chu kỳ 'buông'
  • ''Ông kẹ'' của Arsenal ở Champions League
  • Jurgen Klopp phủ nhận vấn đề của Liverpool
  • Khi Mỹ Đình vẫn còn ghế trống

    18:46 Thứ tư 01/06/2016

    (BongDa.com.vn) - SVĐ Mỹ Đình, với sức chứa 40.000 khán giả vốn vẫn là “chảo lửa” mỗi khi đội tuyển Quốc gia thi đấu.

    (BongDa.com.vn) – SVĐ Mỹ Đình, với sức chứa 40.000 khán giả vốn vẫn là “chảo lửa” mỗi khi đội tuyển Quốc gia thi đấu. Nhưng trong trận giao hữu với Syria, vẫn còn những khoảng trống rất lớn.

    Khi Mỹ Đình vẫn còn ghế trống
    Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước Syria trong trận giao hữu tối 31/5. Ảnh: Minh Anh.

    Những chiếc ghế trống trên sân Mỹ Đình đã báo hiệu với những chàng trai áo đỏ rằng, các anh còn phải cố gắng nhiều lắm mới có thể lấy lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ.

    Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể thấy lại những hình ảnh người dân ở các tỉnh xung quanh Hà Nội bỏ cả việc để chạy xe hàng chục cây số lên đến Mỹ Đình, hay khán giả miền Nam bay ra Bắc, mua cặp vé chợ đen được hét giá lên tới nhiều triệu đồng, cốt chỉ để có được vài chục phút chen lấn trong đám đông ngập tràn màu đỏ, hát Quốc ca và hét lên đến lạc giọng mỗi khi đội nhà ghi bàn.

    Bóng đá, xét cho cùng thì nó là niềm đam mê. Khi đã đam mê sẽ chẳng có khán giả nào bỏ đội tuyển cả. Dù rằng buồn vì thành tích không tốt là có, tuyên bố không thèm xem đội thi đấu là có, nhưng họ rồi sẽ vẫn âm thầm theo dõi, đó là điều chắc chắn. Và khi niềm tin đã quay trở lại, sẽ không khó để đón khán giả quay về với chảo lửa của mình.

    Nhưng niềm tin quay trở lại bằng cách nào? Bỏ qua hết những phân tích kỹ chiến thuật, lối chơi, nhân sự,… đã đá bóng là phải có khát khao, đó mới là điều quan trọng nhất. Cầu thủ cứ thể hiện sự khát khao thi đấu, khát khao cống hiến cho khán giả trên sân đi rồi sẽ được ghi nhận. Nếu biết phấn đấu vượt qua giới hạn bản thân, biết tức giận khi không hoàn thành một đường bóng, biết sửa sai đúng lúc đúng thời điểm, biết vì tập thể, vì đồng đội, chắc chắn rồi khán giả sẽ nhìn ra.

    Khi Mỹ Đình vẫn còn ghế trống
    Rất nhiều ghế trống trên sân vận động Mỹ Đình trong trận Việt Nam thắng Syria. Ảnh: Minh Anh.

    Một nền bóng đá của bất kỳ quốc gia nào cũng có lúc thịnh lúc suy, không thể trách cầu thủ dở khi đất nước chưa sản sinh nhiều tài năng, cũng không thể trách khán giả khi những chuyện buốn trong quá khứ khiến họ mất niềm tin vào đội bóng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua khi tất cả cùng nhìn về một hướng, khán giả bao dung hơn và cầu thủ cố gắng hơn. Tin tưởng rằng, nếu vẫn cứ giữ được khát khao như lúc này, những trận đấu tiếp sau của đội tuyển, Mỹ Đình sẽ lại sáng rực như thuở xưa. Sẽ sớm thôi!

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...