MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Khi Mourinho làm giống Van Gaal

    10:22 Thứ tư 27/07/2016 | 15| 4

    BongDa.com.vn Từ Trung Quốc đến thẳng Carrington, Mourinho đang khiến nhiều cầu thủ M.U nhận lờ mờ ra rằng: bóng ma Louis van Gaal đang quay trở lại.

    Wipeout-Manchester-United

     Mourinho yêu cầu thủ nhiều cầu thủ M.U tập luyện nhiều hơn. Ảnh: Internet.

    Hành động đưa cầu thủ M.U đến thẳng sân tập Carrington chỉ 90 phút sau khi họ vừa bước sân bay của Mourinho, hoàn toàn giống với Louis van Gaal mùa trước, khi các cầu thủ cũng phải sống trong cơn ác mộng tập luyện liên tục.

    Báo chí Anh tin rằng, Jose Mourinho đang hết sức không hài lòng vì cường độ tập luyện của các cầu thủ M.U. Họ chỉ có duy nhất một trận đấu với Dortmund trên đất Trung Quốc (và thua đậm 1-4), và có vẻ các cầu thủ chưa thẩm thấu hết ý tưởng của huấn luyện viên mới.

    "Chúng tôi biết ông ấy muốn thay đổi lối chơi của câu lạc bộ," Ander Herrera nói. "Ông ấy muốn chúng tôi chơi nhanh, tốc độ và quyết liệt hơn." Nhưng nói là một chuyện, màn trình diễn tệ hại trước Dortmund và 3 ngày liên tục không tập luyện và thi đấu đầy đủ (do thời tiết) tại Trung Quốc đang khiến Mourinho lo lắng.

    Ở Chelsea, trong năm đầu tiên trở lại, Mourinho đề xuất với ban lãnh đạo "The Blues" một điều: Đó là không du đấu ở bất cứ đâu ngoài châu Âu. Trong suốt một mùa hè, ông và các học trò chỉ quanh quẩn quanh châu Âu, để thấm nhuần tư tưởng của "Người đặc biệt". Chelsea vô địch Premier League năm đó, như một hệ quả tất yếu.

    Nhưng giờ thì Jose Mourinho có lý do để lo lắng. Một thương hiệu toàn cầu như M.U luôn phải đi du đấu xa xôi. "Tôi cam đoan chúng tôi sẽ trở lại," phó giám đốc Ed Woodward hứa với cổ động viên Trung Quốc, khi trận đấu với Man City bị hủy bỏ. Mourinho chưa có quyền ra điều kiện, trong bối cảnh ông chưa là gì ở câu lạc bộ mới.

    Mục tiêu của ông ngay trong năm đầu trở lại, là vô địch. Ông đã nói thế với báo chí, và đó là thứ ban lãnh đạo M.U cần. Vì cần nên họ mới mời Mourinho. Nhưng Mourinho lại đang gặp phải vấn đề giống như Louis van Gaal mùa trước: Cầu thủ không hiểu huấn luyện viên.

    Mùa giải năm ngoái, ngay sau một trận đấu ở Champions League, huấn luyện viên Hà Lan cũng ép các học trò của mình phải đến sân tập ngay lập tức. Cây viết Jonathan Wilson từng nhận xét rằng: Manchester United chơi buồn ngủ, không phải vì triết lý của huấn luyện viên (các đội bóng trước đó của Van Gaal chưa từng bao giờ chơi chán đến như vậy), mà vì các cầu thủ không hiểu hết huấn luyện viên.

    Vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, báo chí Anh ghi nhận nhiều ý kiến không hài lòng của các cầu thủ về cách tập luyện của Van Gaal. Họ thậm chí có lúc không thèm đá theo chỉ đạo của huấn luyện viên này. Đó cũng là một phần lý do huấn luyện viên này bị sa thải.

    Không rõ sau ngày hôm qua, có cầu thủ nào của M.U khó chịu với Mourinho hay không (họ thậm chí còn không được về nhà). Nếu có, họ cũng nên cẩn thận, Mourinho quái hơn Van Gaal rất nhiều.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 10:01 27/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...