MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Khi Deschamp đẹp hơn so với chính mình, tuyển Pháp sẽ lại dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường?

    23:54 Thứ tư 04/07/2018

    BongDa.com.vn Hai mươi năm trước, khi VCK World Cup diễn ra trên sân nhà, Pháp đã lên ngôi vô địch với một thế hệ vàng khét tiếng. Tuy ngày ấy trong đội hình Pháp có nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc như Zinedine Zidane hay Thierry Henry,…nhưng nền tảng cho thành công của họ chính là hệ thống phòng ngự trên cả tuyệt vời.

    Muốn biết những cầu thủ phòng ngự Pháp năm ấy lợi hại đến mức nào hãy nhìn qua những cái tên đã mãi sống cùng năm tháng. Trong khung thành là Fabien Barthez. Hàng hậu vệ là những cái tên lừng lẫy như Lilian Thuram, Marcel Desailly, Laurent Balnc hay Bixente Lizarazu. Che chắn cho họ phía trên đều là những chuyên gia phòng ngự như Patrick Vieira, Claude Makelele và Didier Deschamp. Rõ ràng với dàn phòng ngự đó, dễ hiểu vì sao Pháp rất khó đánh bại tại World Cup 1998. Và cho đến lúc này, đấy vẫn là những con người phòng ngự xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Pháp đang thể hiện một phong độ ấn tượng tại VCK World Cup 2018.

    Dẫu bóng đá đẹp là điều mà ai cũng muốn thấy, nhất là những bàn thắng làm bùng nổ cầu trường. Tuy nhiên, nhiều HLV vĩ đại, có cả Sir Alex Ferguson đều có cùng nhận định rằng chính sức mạnh phòng ngự là điều đảm bảo đầu tiên cho thành công. Đúng 20 năm trước, Deschamp với các đồng đội của ông đã đưa nghệ thuật phòng ngự lên đỉnh cao và rồi họ cũng đã bước lên đỉnh của thế giới.

    Sau hai thập kỷ, Pháp đang có một thế hệ tài năng không kém. Nếu như tại World Cup 2014, sự thất bại của Pháp cũng chỉ là bước chuẩn bị cho những thành công mai sau thì đến khi họ giành ngôi vị á quân Euro 2016, nước Pháp đã nghẹn ngào với điều tiếc nuối. Những con người cách đây hai năm cũng trẻ, cũng nhiệt huyết với lối đá đầy đẹp mắt nhưng vẫn bị sự già giơ và thực dụng của Bồ Đào Nha bóp chết trong trận chung kết. Giờ đây, khi những chàng trai ngày ấy đã có thêm hai năm để tích luỹ thêm bản lĩnh trận mạc thì đây là lúc người Pháp hiểu rằng nếu họ không thể vô địch thì cơ hội sẽ còn rất lâu nữa mới đến.

    Ngày 30 tháng 6 năm 2018, trận thắng 4-3 của Pháp trước Argentina xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá và nên gọi đó là trận cầu kinh điển. Quá nhiều cảm xúc đã diễn ra trong cuộc so tài đỉnh cao này. Sau tất cả, Pháp đã tiễn Argentina của Lionel Messi về nước. Nhưng điều đọng lại trong lòng người xem, nhất là CĐV Pháp, là nhiều lo lắng cho thầy trò HLV Deschamp.

    Đúng là Pháp đã ghi tới 4 bàn vào lưới Argentina nhưng cũng đừng quên họ đã thủng lưới tới 3 bàn. Nên nhớ rằng 3 trận đấu trước đó, Argentina chỉ có được 3 bàn. Vậy mà giờ họ ghi liền 3 bàn vào đội bóng có N’Golo Kante đá phòng ngự cao nhất, phía sau anh là những Samuel Umtiti hay Raphael Varane nổi danh khắp Châu Âu. Câu hỏi đặt ra rằng nếu hàng phòng ngự của Argentina hôm ấy không phải được chỉ huy bởi một Javier Mascherano già nua còn hàng công chẳng vô duyên, vụng về thì Pháp có ghi tới 4 bàn và “chỉ” để thua có 3 bàn hay không?

    Chẳng cần đợi quá lâu khi sắp tới, Pháp sẽ đối đầu với một thử thách thực sự mang tên Uruguay. Tuy tên tuổi của nhà cựu vô địch Uruguay chẳng hào nhoáng như Argentina nhưng mỗi cặp song sát Luis Suarez – Edison Cavani thôi cũng đủ cân tất những Messi – Higuain – Dybala – Di Maria của Argentina (có thể Cavani chưa hồi phục không thể ra sân nhưng một mình Suarez đang có phong độ tốt cũng là nguy hiểm vô cùng). Trong khi ấy, hàng phòng ngự của Uruguay với những Fernando Muslera, Jose Gimenez, Martin Caceres đặc biệt dưới sự chỉ huy của Diego Godin sẽ là tường đồng vách sắt thử thách các chân sút của Pháp. Nên nhớ rằng cho đến lúc này Uruguay chỉ mới để lọt lưới 1 bàn mà thôi. Đây mới chính là sự đáng sợ của Uruguay. Họ không hào nhoáng, hoa mỹ hay bốc lửa nhưng một đội bóng được tổ chức cực tốt trên nền tảng phòng ngự vững vàng cùng sự toả sáng kịp thời của các ngôi sao trên hàng công, đấy là phẩm chất của nhà vô địch.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ của Les Bleus khiến nhiều CĐV Pháp lo lắng.

    Dù thời còn quần đùi áo số, HLV đương nhiệm của Pháp Didier Deschamp nổi tiếng với sự chắc chắn từ giữa sân nhưng giờ ông chưa đem lại điều đó cho đội bóng của mình một cách tốt nhất. Tuy Pháp đang cho thấy sự tươi trẻ và cống hiến nhưng đôi khi đấy lại là bước cản trên con đường đến vinh quang cao nhất. Hai năm trước, thua Bồ Đào Nha là bài học đắt giá của Pháp. Năm nay, trận thắng ngoạn mục trước Argentina cũng là lời cảnh báo. Nên hiểu rằng, một đội để thua tới 3 bàn trong một trận đấu không dễ gì để bước lên đỉnh cao nhất.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:30 04/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...